11:06 10/11/2011

Tevez lại khiến Man City đau đầu

Tiền đạo người Áchentina Carlos Tevez (ảnh) đã khiến ban lãnh đạo đội bóng Manchester City được thêm một phen "nổi điên" nữa khi đùng đùng bỏ về quê nhà Áchentina dù được yêu cầu phải tập luyện.

Tiền đạo người Áchentina Carlos Tevez (ảnh) đã khiến ban lãnh đạo đội bóng Manchester City được thêm một phen "nổi điên" nữa khi đùng đùng bỏ về quê nhà Áchentina dù được yêu cầu phải tập luyện.

Tiền đạo người Áchentina Carlos Tevez

Tevez vừa phải nhận án phạt khá nặng từ Man City vì lỗi từ chối vào sân trong trận đấu với Bayern Munich ở Champions League hồi tháng 9. Người ta cứ ngỡ tiền đạo người Áchentina đã "hối cải" khi anh quyết định nghiêm chỉnh chấp hành án phạt chứ không làm đơn kháng án, nhưng vào đầu tuần này, anh lại khiến tất cả thất vọng khi tự ý bỏ về Áchentina. Ban lãnh đạo Man City cho hay nếu Tevez không trình diện ở sân tập của đội trước trưa thứ tư, anh sẽ bị phạt thêm 2 tuần lương nữa (tổng giá trị lên tới nửa triệu bảng). Thời hạn ấy đã trôi qua mà Tevez vẫn chẳng thấy đâu.

Theo báo chí Anh, Tevez thực ra đã xin phép Giám đốc điều hành tạm quyền John McBeath được trở lại Áchentina nhân thời gian các giải vô địch quốc gia châu Âu tạm ngừng để nhường sân cho các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên yêu cầu này của anh đã bị từ chối. HLV Mancini muốn Tevez tiếp tục tập luyện để nâng cao thể lực. Sau đó, vào thứ hai, Tevez lại hỏi xin trợ lý Fausto Salsano của Mancini, nhưng một lần nữa câu trả lời vẫn là "không". Nhưng bất chấp tất cả, Tevez vẫn quyết định bắt máy bay trở lại Áchentina. Ở sân bay Buenos Aires, khi được hỏi, anh đã trả lời gọn lỏn: "Tôi về đây để nghỉ ngơi chút ít”.

Việc Tevez tự ý bỏ về nhà khiến HLV Mancini thực sự thất vọng. Từ sau khi vụ rắc rối ở Munich nổ ra (Tevez từ chối vào sân trong những phút cuối), ông này vẫn luôn để ngỏ cánh cửa trở lại với đội bóng cho Tevez. Mancini chỉ có 2 điều kiện là Tevez nghiêm túc chấp hành án phạt và tích cực luyện tập để sớm lấy lại thể lực. Với yêu cầu đầu tiên, Tevez sau một thời gian dùng dằng đã quyết định ngoan ngoãn chấp thuận. Nhưng yêu cầu thứ hai lại liên tục bị anh phớt lờ. Trước khi bỏ tập về Áchentina, Tevez, người đã bị đẩy xuống tập với các cầu thủ trẻ từ sau vụ rắc rối, đã nhiều lần khiến các bác sỹ của đội đau đầu khi viện lý do chấn thương để nghỉ tập.

Kỷ luật đang là vấn đề khiến HLV Mancini không thể "ăn ngon ngủ yên" dù đội bóng của ông đang thi đấu cực kỳ ấn tượng cả ở Premier League lẫn Champions League. Ngoài Tevez, Man City còn đang phải đối diện với nguy cơ bị kiện bởi... Kolo Toure. Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã bị City phạt khoảng 540.000 euro vì tội sử dụng chất cấm và bị treo giò tới 6 tháng. Dù đây là lỗi vô tình, nhưng Toure cũng khiến City thiệt hại tới 3 triệu bảng tiền lương và án phí trong thời gian vắng mặt. Thế nhưng khi biết cả đội bóng cũng phạt mình, Kolo đã tỏ ra "rất ngạc nhiên", và sau đó đã dọa sẽ đưa các quan chức đội bóng ra tòa để "bảo vệ đến cùng thanh danh của mình".

Cũng liên quan tới Man City, HLV Mancini vừa phải nhận một thông tin không vui liên quan tới tiền vệ Samir Nasri. Tiền vệ mới chuyển tới từ Arsenal hồi đầu mùa hè đã bị phát hiện đang mắc phải một chấn thương ở đầu gối khi đang tập luyện cùng đội tuyển Pháp và đã được trả về CLB. Dù vẫn chưa có kết luận chính thức từ các bác sỹ, song có vẻ như chấn thương này sẽ khiến Nasri phải nghỉ thi đấu một thời gian không ngắn. HLV Blanc của đội tuyển Pháp cho biết: "Đó là một chấn thương khá kỳ lạ mà Nasri gặp phải trong lúc còn chơi bóng cho Arsenal".

Tuệ Minh