Australia mở rộng 2017: Sự trở lại của các lão tướng

Australia mở rộng 2017 đang ghi nhận sự nỗ lực và bền bỉ đáng kính nể của những lão tướng Venus Williams, Mirjana Lucic-Baroni, Roger Federer hay Rafael Nadal. Sự trở lại của các tay vợt lão tướng, tưởng chừng đã hết thời đang đem đến sự thú vị của giải đấu năm nay.

Ở nội dung nam, Federer (Thụy Sĩ) 35 tuổi và Nadal (Tây Ban Nha) 31 tuổi đang trở thành những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sau khi Novak Djokovic (Serbia) và Andy Murray (Anh) bị loại.

Federer trở lại một cách mạnh mẽ sau chấn thương kéo dài. Ảnh: Reuters

Tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori (27 tuổi), niềm tự hào của châu Á, người được kỳ vọng sẽ đại diện cho một thế hệ trẻ trung, có lối đánh hiện đại đã phải gác vợt trước lão tướng Federer trong một cuộc đấu kéo dài 5 séc - nơi tưởng chừng sức trẻ sẽ tạo ra lợi thế.

Ở tứ kết, Federer sẽ đối đầu với hiện tượng Mischa Zverev (Đức). Đây có thể được coi là một trong những trận đấu đáng xem nhất tại mùa giải năm nay khi Zverev chính là người đã tạo nên bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới Andy Murray và liệu Federer, tay vợt từng 4 lần nâng cao danh hiệu vô địch tại giải đấu này có thể chứng tỏ sự trở lại của mình trước hiện tượng Zverev.

Federer đang giữ kỷ lục 17 lần thắng Grand Slam, nhưng lần gần nhất anh đăng quang là Wimbledon 2012. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ nghĩ về việc nối dài kỷ lục của mình. Nhưng ở một giải đấu luôn có những bất ngờ như Australia mở rộng, huyền thoại người Thụy Sĩ đã bước sang tuổi 35 này cho thấy đang sẵn sàng chinh phục đỉnh cao.

Nadal băng băng thẳng tiến mặc đối thủ là ai. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nadal đang cho thấy sự trở lại vô cùng ấn tượng của mình khi đánh bại “tương lai của quần vợt thế giới” Alexander Zverev (Đức) bằng trận đấu kéo dài 5 séc. Đối thủ của Nadal ở tứ kết sẽ là hạt giống số 3 Raonic (26 tuổi). Ở độ tuổi 30, Naldal dường như đang phải rất cố gắng để thích nghi với lối đánh rất tốn sức của mình, trong khi Raonic như là một bản sao của anh ở thời kỳ đỉnh cao với lối đánh chủ yếu dựa vào thể lực và những cú giao bóng rất mạnh. Nếu đánh bại được Raonic - người đã từng dừng bước trước Nadal trong trận tứ kết, có thể khẳng định rằng Australia mùa này đang là sự trở lại ấn tượng của những lão tướng.

Ở nội dung của nữ, tất cả những tay vợt trẻ trung được xếp hạt giống đều gây thất vọng ở Australia mở rộng lần này. Simona Halep (25 tuổi, Rumani) thua ngay ở vòng 1, Garbine Muguruza (23 tuổi, Tây Ban Nha) cũng phải dừng bước ở tứ kết…

Vevus thi đấu mạnh mẽ như ở tuổi đôi mươi. Ảnh: Reuters

Thay vào đó là một Venus Williams (Mỹ) chuẩn bị bước sang tuổi 37 - độ tuổi mà nhiều tay vợt đã phải giải nghệ. Nhưng cô chị nhà Williams thì lại đang hồi xuân, với việc đánh bại đối thủ trẻ hơn 11 tuổi Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) để vào bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên sau 14 năm (kể từ 2003), Venus mới giành quyền vào lại bán kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Đối thủ tiếp theo của Venus sẽ là tay vợt 25 tuổi người Hà Lan Coco Vandeweghe, người không được xếp hạt giống đang tạo nên một cuộc phiêu lưu thú vị khi đã vào đến bán kết. Tay vợt người Hà Lan liên tiếp gây “sốc” khi lần lượt loại tay vợt số 1 thế giới Kerber (Đức) và hạt giống số 7 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha).


Cũng ở nội dung đơn nữ, Mirjana Lucic-Baroni ở tuổi 34 sẽ lọt vào bán kết nếu đánh bại Carolina Pliskova trong trận đấu ngày 25/1. Sau quãng thời gian “biến mất” được đánh giá là dài nhất trong lịch sử làng quần vợt nữ thế giới Mirjana Lucic-Baroni già dặn và yên ắng đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt đến vòng đấu tứ kết ở giải đấu tại Melbourne Park. Chiến thắng trước Jennifer Brady (Mỹ) đang đưa “nữ lão tướng” người Croatia sống lại với những ký ức huy hoàng hồi 20 năm trước.

Còn Serena Williams, việc Angelique Kerber sớm ngã ngựa khiến cô em nhà Wiliams nhiều khả năng lấy lại vị trí số 1 thế giới nếu cứ tiếp tục chứng tỏ phong độ hủy diệt ở giải lần này.

Rõ ràng, trong quần vợt, không có gì gọi là quá muộn cả.

Minh Đăng
Australia mở rộng: Gào lên vì sung sướng, Rafael Nadal bước vào tứ kết
Australia mở rộng: Gào lên vì sung sướng, Rafael Nadal bước vào tứ kết

Lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Rafael Nadal trở lại với thời kỳ gào thét đầy sức mạnh sau một trận đấu. Phải mất gần 2 năm mới quay lại được với nhịp điệu của tứ kết một kỳ Grand Slam, hưng phấn của anh là xứng đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN