07:00 03/07/2012

Tây Ban Nha xứng đáng vô địch

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã có những đánh giá về chiến thắng lịch sử của “những chú bò tót”.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (ảnh) đã có những đánh giá về chiến thắng lịch sử của “những chú bò tót”.

´Chiến thắng của Tây Ban Nha năm nay là hoàn toàn xứng đáng...


Quá xứng đáng! Tây Ban Nha với lối chơi Tiqui - Taca vốn trở thành thương hiệu đã thể hiện ấn tượng từ đầu giải đến trận chung kết. Lối chơi của Tây Ban Nha luôn không hề giấu giếm đối thủ, nhưng lại rất khó chống đỡ. Đơn giản bởi họ có một hàng tiền vệ rất cơ động, có thể biến thành những tiền đạo ảo bất cứ lúc nào. Những chiến thắng của Tây Ban Nha đến từ lối chơi cống hiến, giàu tính sáng tạo. Họ lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng khi mang tới sự thuyết phục về mọi mặt. Việc Tây Ban Nha vô địch cho thấy, bóng đá tấn công tiếp tục lên ngôi và nó mang tới những thăng hoa.


´Việc Italia thua tới 0 - 4 khiến trận chung kết không còn hấp dẫn?


Điều đó cũng đúng một phần bởi Italia dường như không còn lựa chọn nào khác là phải chơi đôi công với đối thủ. Đá với Tây Ban Nha, càng phòng thủ càng dễ thất bại. Cái thua lớn nhất của người Italia, chính là họ không biết phải kiểm soát ai, dẫn đến sự lúng túng trong phòng ngự. Dẫu sao thì Tây Ban Nha đã chơi quá hay, chứ không phải người Italia chơi tệ.


´Anh đánh giá thế nào về những thất bại của các ông lớn tại EURO năm nay?


Hà Lan gây thất vọng nhất khi sở hữu đội hình toàn “sao” nhưng lại gục ngã ngay ở vòng bảng vì thiếu tinh thần đồng đội. Cái chết của người Pháp cũng na ná giống như vậy. Lối chơi của Pháp đã thể hiện ngay sự bất ổn trong nội bộ đội bóng. Có chút gì đó tiếc nuối với Anh và Bồ Đào Nha. ĐT Anh có những thay đổi từ lối chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công bằng phòng ngự phản công với những cú đánh trung lộ đầy táo bạo. Còn Bồ Đào Nha, họ sẽ còn được nhắc tới nhiều vì lối chơi cống hiến ở giải đấu năm nay. Đức là ứng cử viên cho ngôi vô địch, luôn thể hiện được sự ổn định nhất về lối chơi, con người, nhưng họ dường như không có duyên tại EURO năm nay.


´EURO năm nay dường như không có bất ngờ?


Bất ngờ lớn nhất có lẽ là màn trình diễn thất vọng của các ông lớn cũng như các ngôi sao được chờ đợi. Robben, Ronaldo, Van Persie, Benzema... đều không thi đấu thành công một cách trọn vẹn. Dường như sức ép đội tuyển và sự kỳ vọng của người hâm mộ đã khiến những đôi chân "ma thuật” trở nên nặng nề. Đó chính là sự khác biệt lớn giữa CLB và ĐTQG. Tất nhiên, tôi vẫn luôn tin giá trị cầu thủ đẳng cấp sẽ được thể hiện ở những trận đấu đẳng cấp và then chốt. Chẳng hạn như sự lên tiếng của Ronaldo trong trận gặp Hà Lan. Dù vậy, phải thừa nhận, cách những chân sút hàng đầu thi đấu ở vòng bảng là rất thất vọng.
´Anh có thấy “đã” khi theo dõi EURO
năm nay?
EURO năm nay mang đến cho tôi những cảm xúc rất khác nhau, từ vui, buồn, lo lắng, thất vọng... Bóng đá luôn là vậy, cảm xúc lúc nào cũng lẫn lộn với người xem. Với tôi, EURO nào cũng mang đến sự hài lòng bởi đây là giải đấu có chất lượng rất cao.
Xin cảm ơn anh!
Lâm Lâm