06:07 18/06/2014

Tây Ban Nha: Phục hưng hay thoái vị?

Ngai vàng của Tây Ban Nha đã bị lung lay dữ dội sau trận mở màn thảm bại trước Hà Lan (1-5). Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu, thày trò Vicente del Bosque không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại Chile tại Rio de Janeiro rạng sáng 19/6.

Ngai vàng của Tây Ban Nha đã bị lung lay dữ dội sau trận mở màn thảm bại trước Hà Lan (1-5). Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu, thày trò Vicente del Bosque không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại Chile tại Rio de Janeiro rạng sáng 19/6.


Khi kinh nghiệm là gánh nặng


Xuất quân trên đất Brazil, hàng thủ Tây Ban Nha đã để thủng lưới bằng tổng số bàn thua của họ ở 7 trận World Cup 2010 (thua 2 bàn) và 8 trận vòng loại World Cup 2014 (3 bàn) gộp lại. Trong một buổi chiều ác mộng tại Salvador, các tiền đạo nhanh nhẹn của Hà Lan đã biến Iker Casillas và các đồng đội của anh thành những chú hề.

 

Casillas và đồng đội cần phải quên đi thảm bại trước Hà Lan. Ảnh: AFP-TTXVN


Cho dù Del Bosque cố gắng xoay mũi dùi dư luận khỏi từng cá nhân cụ thể, bằng cách đổ lỗi cho cả tập thể đội bóng, nhưng những sai lầm của hàng thủ Tây Ban Nha là không thể che giấu. Đó là khoảng cách giữa cặp trung vệ Sergio Ramos - Gerard Pique không được duy trì tốt, khiến họ không cứu được nhau trong pha đánh đầu ghi bàn của “Siêu nhân” Robin van Persie. Đó là những pha can thiệp rất lúng túng của Casillas, trong đó có tình huống dẫn tới bàn thua thứ tư… Thậm chí, vị trí của “Thánh Iker” đang bị đánh dấu hỏi to tướng, khi dư luận Tây Ban Nha cho rằng nên thay Casillas bằng Pepe Reina ở trận gặp Chile.


Cũng như Casillas (33 tuổi), nhiều trụ cột khác của Tây Ban Nha cũng bị “Cơn lốc màu da cam” cuốn phăng đi. Del Bosque đã rất tin tưởng vào kinh nghiệm của các “lão tướng”, khi đưa 16/23 cầu thủ từng đăng quang ở World Cup 2010 tới Brazil. Thế nhưng, dưới cái nóng tại Salvador và sau một mùa giải kéo dài tại châu Âu, những đôi chân của Xavi Hernandez và đồng đội đã trở nên nặng nề. Họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, với thất bại 0-3 trước Brazil ở trận chung kết Confederations Cup 2013.


“Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của tôi”, Xavi (34 tuổi) cay đắng thừa nhận. Người giữ nhịp cho lối chơi của Tây Ban Nha hoàn toàn mờ nhạt ở trận đấu với Hà Lan và là một nguyên nhân chính dẫn tới việc lối chơi “Tiqui-taca” trứ danh bị phá sản.


Chờ “cơn thịnh nộ”


Sau buổi tối “thứ sáu, ngày 13” (tính theo giờ châu Âu) ấy, nhật báo Marca đã chạy tít “Hãy sửa chữa lỗi lầm” trên trang nhất phủ một màu đen tang tóc. Niềm kiêu hãnh của đội bóng từng liên tiếp vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 đã bị tổn thương nặng nề, nhưng với người Tây Ban Nha thì đó vẫn chưa phải là ngày tận thế.


“Chúng tôi cũng từng trải qua khoảnh khắc này tại Nam Phi”, tiền đạo Fernando Torres nhớ lại. Trung vệ Ramos thì tuyên bố: “Sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha là khả năng tự đứng dậy trong những tình huống khó khăn. Không có thời gian để gặm nhấm thất bại, cần phải hướng tới chiến thắng trước Chile”.


Năm 2010, Tây Ban Nha cũng đã khởi đầu World Cup bằng thất bại trước Thụy Sỹ (0-1). Rồi sau đó, họ đã đi một mạch tới chức vô địch, trong đó có chiến thắng 2-1 trước chính Chile để giành ngôi nhất vòng bảng.


Ở lượt trận đầu tiên tại bảng B của World Cup năm nay, Chile đã thắng Australia 3-1. Tuy nhiên, những sơ hở mà đội bóng Nam Mỹ này bộc lộ ở khâu phòng ngự đang nhen nhóm hy vọng cho Tây Ban Nha. Nhưng dù thế nào, “Cơn thịnh nộ màu đỏ” trước hết cần phải trở lại là chính mình, nếu không muốn trở thành đội đương kim vô địch tiếp theo bị loại từ vòng đấu bảng World Cup, sau Pháp năm 2002 và Italia năm 2010.


Tuy vậy, trong xu thế “Hà Lan bay” sẽ giành ngôi đầu bảng, Tây Ban Nha nếu thực hiện được cú lội ngược dòng cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ gặp Brazil (ứng cử viên cho ngôi đầu bảng A) ở vòng knock-out đầu tiên. Nguy cơ phải thoái vị sớm của Tây Ban Nha vì thế vẫn đang rình rập.


Song Long