12:09 14/12/2011

Tân binh tỏa sáng, một chiến thắng khác của Pep

Pep từng bị chê là không biết mua sắm, mà bằng chứng là hàng loạt vụ chuyển nhượng “hớ” kể từ khi dẫn dắt Barca. Tuy vậy, mọi thứ có vẻ như đã thay đổi trong mùa giải này khi hai bản hợp đồng của ông Alexis Sanchez và Cesc Fabregas đang chứng tỏ rằng họ xứng đáng với từng xu mà Barca bỏ ra.

 Pep Guardiola từng bị chê là không biết mua sắm, mà bằng chứng là hàng loạt vụ chuyển nhượng “hớ” kể từ khi dẫn dắt Barca. Tuy vậy, mọi thứ có vẻ như đã thay đổi trong mùa giải này khi hai bản hợp đồng của ông Alexis Sanchez và Cesc Fabregas đang chứng tỏ rằng họ xứng đáng với từng xu mà Barca đã bỏ ra. Với sự góp mặt của Cesc và Alexis, Barca vốn đã mạnh nay còn đáng sợ hơn, thể hiện rõ qua chiến thắng 3-1 trước đại kình địch Real Madrid mới đây.

Trong 3 mùa trước ở Camp Nou, Pep đã buộc Barca phải bỏ ra tới 277,5 triệu euro để “đi chợ”, tương đương với 92,5 triệu mỗi mùa. Đổi lại, Barca đã đoạt 3 chức vô địch Liga và 2 Champions League. Nhưng công bằng mà nói, thành công mà Barca thu được chủ yếu dựa vào tài năng của những cầu thủ “cây nhà lá vườn” cùng tài cầm quân của Guardiola, chứ không phải các tân binh đắt giá. Bằng chứng là Pep đã thất bại với hàng loạt cái tên như Henrique, Hleb, Caceres, Ibrahimovic, Chygrynskiy, Keirrison, và Afellay…

Nhưng tất cả đã thay đổi trong mùa giải này mà hai thương vụ với Cesc và Alexis là dẫn chứng tiêu biểu. Thực tế, Barca đã mất không ít tiền cho bộ đôi này (80 triệu euro) nhưng đổi lại, họ đã bắt đầu gặt hái được trái ngọt. So với Cesc, Alexis hòa nhập chậm hơn đôi chút do dính một chấn thương khá nặng hồi đầu mùa (nghỉ hơn 2 tháng) và không có “mác” La Masia như người đồng đội. Tuy vậy, càng chơi, Alexis càng thể hiện sự ăn ý đến khó tin với các đồng đội mới và đến bây giờ người ta mới hiểu rằng tại sao Barca đã tìm mọi cách để lôi kéo tiền đạo người Chile từ Udinese.




Alexis và Fabregas đã chứng tỏ giá trị ở "Kinh điển" - Ảnh Getty



Trong 3 trận gần đây nhất ở Liga, Alexis đều nổ súng, bao gồm cú đúp vào lưới Vallecano, 1 bàn trước Levante và 1 trước Real Madrid. Trong đó, bàn gỡ hòa vào lưới Casillas trong trận “kinh điển” chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp Barca thắng ngược với tỷ số 3-1. Nhưng Alexis không chỉ tỏ ra sắc bén trong tấn công và còn hỗ trợ phòng ngự rất hiệu quả, như trong trận đấu với Real. Có thể nói rằng Alexis là mẫu cầu thủ gần như không có điểm yếu khi anh sở hữu tất cả những phẩm chất mà một ngôi sao cần có: thể lực cực kỳ bền bỉ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, ý thức chiến thuật cao và có thể đá ở nhiều vị trí trên hàng công. Phải nói rằng Barca đã may mắn khi sở hữu Alexis và tiền đạo này cũng may mắn khi được chơi trong một tập thể như Barca.

Với Cesc, sự tỏa sáng của cựu tiền vệ Arsenal không khiến ai ngạc nhiên. Với những tố chất của một cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, Cesc không mất nhiều thời gian để hòa nhập ở Barca mà phong độ chói sáng của tiền vệ người TBN kể từ đầu mùa đã chứng tỏ điều đó. Cũng như Alexis, Cesc là một cầu thủ cực kỳ đa năng khi có thể chơi ở mọi vị trí ở tuyến giữa, thậm chí là cả tiền đạo. Chính Cesc chứ không phải ai khác đã được Pep bố trí đá “tiền đạo ảo” trong trận gặp Real và ngôi sao người TBN đã tỏa sáng với một cú đánh đầu dũng mãnh như một trung phong thực thụ, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca. Nên nhớ rằng đây đã là bàn thắng thứ 8 của Cesc ở Liga mùa này và anh chỉ đứng sau Messi trong danh sách “dội bom” của Barca.

Sự tỏa sáng của Cesc và Alexis càng có giá trị hơn nữa khi mà những tân binh bên phía đại kình địch Real Madrid vẫn chưa thể hiện được bất cứ điều gì. Trong mùa Hè vừa qua, Mourinho đã bỏ ra 55 triệu euro để đưa về Sahin (Dortmund), Altintop (Bayern Munich), Callejon (Espanyol), Varane (Lens), và Coentrao (Benfica), trong đó, riêng Coentrao đã “ngốn” tới 30 triệu. Nhưng hãy xem họ đã làm được gì cho Real. Đóng góp của Sahin và Altintop là một con số 0 tròn trĩnh trong khi Callejon, Varane, và Coentrao nếu nhận xét một cách “rộng rãi” lắm cũng chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Hay nói cách khác, Barca mua ít nhưng “chất” trong khi Real tăng lường lực lượng ồ ạt mà không hiệu quả.

Real Madrid đã thua Barca 1-3 trong trận “kinh điển” lượt đi, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, họ còn thua kình địch một trận đấu khác.

3: Alexis đã ghi bàn trong 3 trận gần nhất của Barca ở Liga (2 bàn vào lưới Vallecano, 1 Levante, 1 Real Madrid).

13: Số bàn thắng mà Alexis và Fabregas ghi được ở Liga mùa này (Alexis 5, Fabregas 8) trong khi 5 tân binh của Real Madrid mới có vỏn vẹn 2 lần lập công (Callejon và Varane).

357,5: Số tiền mà Barca đã đổ vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi Guardiola về Camp Nou là 357,5 triệu euro, trong đó bộ đôi Alexis-Fabregas “ngốn” hết 80 triệu.




Theo thethaovanhoa.vn