12:17 02/12/2014

Tân binh IS 'vỡ mộng thánh chiến' vì dọn nhà vệ sinh

Thay vì một khẩu súng để chiến đấu vì lý tưởng Hồi giáo, các phần tử thánh chiến đã đưa cho thanh niên Areeb Majeed một cây chổi cọ nhà vệ sinh.

Thay vì một khẩu súng để chiến đấu vì lý tưởng Hồi giáo, các phần tử thánh chiến đã đưa cho thanh niên Areeb Majeed một cây chổi cọ nhà vệ sinh.


Kể từ khi tuyên bố thành lập nhà nước riêng đến nay, IS đã lôi kéo và cực đoan hóa rất nhiều người nước ngoài gia nhập hàng ngũ của chúng tại Iraq và Syria.


Areeb Majeed, sinh viên người Ấn Độ đã trốn khỏi hàng ngũ của phiến quân Hồi giáo IS để trở về quê nhà sau nhiều tháng dọn nhà vệ sinh và làm các công việc lặt vặt khác.


Ngay khi về tới Mumbai, Majeed đã bị Ủy ban điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) bắt giữ để thẩm vấn về các tội danh liên quan đến khủng bố. Majeed khai với NIA rằng anh ta bị nhóm thánh chiến cho ra rìa, không được phép tham gia bất cứ hoạt động tấn công tử vì đạo nào như anh ta vẫn hy vọng, ngoài việc đi lấy nước và dọn nhà vệ sinh.


Thanh niên này đã gọi điện thoại cho gia đình nói muốn về nhà sau khi bị một vết thương do đạn bắn mà không được chữa trị. “Chỉ đến khi tôi van xin, họ mới đưa tôi tới bệnh viện. Không có bất cứ cuộc chiến vì đạo cũng như các điều lệ trong sách thánh được tuân thủ tại đây”, Majeed kể lại.


Thanh niên 23 tuổi này cùng với 3 người bạn đã bỏ nhà tới Iraq để gia nhập lực lượng IS từ hồi cuối tháng 5 vừa qua, làm chính phủ Ấn Độ dấy lên mối lo rằng phiến quân IS đang cố tuyển quân từ lực lượng đông đảo những người trẻ tuổi theo đạo Hồi ở nước này.


Ông Tanvir Sheikh, cha của một người trong nhóm bạn Majeed hiện vẫn lưu lạc tại Iraq, rất tức giận vì hành động của cậu con trai. Sheikh cho biết con trai ông đã được mời làm việc tại Kuwait nhưng thay vào đó lại quyết định tới Iraq để tham gia các phần tử cực đoan. “Tôi cảm thấy buồn rầu vì con trai. Nó có một sự nghiệp sáng sủa đang đợi ở phía trước, mức lương 4.800 USD/tháng. Giờ tương lai nó sẽ ra sao?”, ông Sheikh trả lời phỏng vấn tờ Indian Express.


Ấn Độ có khoảng 14% dân số (tương đương 160 triệu người) theo đạo Hồi. Những người này thường xuyên bị lôi kéo tham gia vào các cuộc xung đột sắc tộc ở Trung Đông và một số nơi khác.



Hoàng Trang