05:01 21/05/2012

Tấm Bằng khen được trao tặng ngay trong đêm

Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi thông tin về ba học sinh Việt Nam giành chiến thắng vang dội tại cuộc thi sáng tạo khoa học dành cho học sinh bậc THPT lớn nhất thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ lan truyền, niềm vui và tự hào dường như vẫn không thể kiềm chế trong mỗi thành viên đón chào các em.

Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi thông tin về ba học sinh Việt Nam giành chiến thắng vang dội tại cuộc thi sáng tạo khoa học dành cho học sinh bậc THPT lớn nhất thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ lan truyền, nhưng niềm vui và tự hào dường như vẫn không thể kiềm chế trong mỗi thành viên ra tận sân bay Nội Bài đón chào các em tối 20/5.

 

Khi tài năng được nuôi dưỡng và trân trọng


Dẫn đầu đoàn ra đón các em tại sân bay là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển. Ông không thể giấu nổi niềm vui và bộc bạch: “Tôi đã rất tin tưởng vào ba em: Trung, Trang và Vinh. Ngay từ khi gặp các em tại chung kết Hội thi sáng tạo khoa học ISEF khu vực phía bắc, nhìn thấy niềm say mê và quyết tâm, thành quả của các em, chúng tôi tin là đã chọn được người hiền “mang chuông đi đánh xứ người”.

 

Lãnh đạo ngành giáo dục ra sân bay đón các em. Ảnh: Bích Ngọc- TTXVN

 

Chiến thắng này đã tạo được tiếng vang lớn, mang lại vinh dự không chỉ cho ba em, cho Thủ đô Hà Nội - nơi các em lớn lên và trưởng thành mà còn cho cả nền giáo dục Việt Nam. Thành tích này đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc: Giáo dục Việt Nam không chỉ xếp thứ hạng cao trong các cuộc thi Olympic, nuôi dưỡng, đào tạo ra các tài năng giỏi lý thuyết mà còn gặt hái và giành vị trí cao trong các cuộc thi thiên về ứng dụng, sáng tạo khoa học để giải quyết các vấn đề bức thiết của đời sống”.


Đặc biệt, ngay tại sân bay Nội Bài trong đêm 20/5, đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho ba học sinh: Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang, Vũ Anh Vinh cùng phần thưởng 10 triệu đồng/em. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng các em Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.


Đội học sinh Việt Nam gồm Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã vượt lên 1.500 học sinh bậc THPT của 70 quốc gia giành giải Nhất Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ISEF 2012) tổ chức tại Hoa Kỳ từ 18/5 với đề tài “Xử lý nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời”.

Trong niềm vui “vỡ òa” của các bậc phụ huynh, các thầy cô, những người bạn thân, những nhà quản lý giáo dục của thành phố Hà Nội và cả nước, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không ít hành khách tại sân bay, dù đã gần nửa đêm mệt mỏi vẫn tươi cười và bước tới để bày tỏ lòng cảm phục và xin được chúc mừng các “thiên tài nhỏ”.


Tấm Bằng khen được trao tặng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận không chỉ ghi nhận thành tích của ba học sinh với đề tài “Biến nước mặn thành nước ngọt bằng kỹ thuật chân không và năng lượng mặt trời” mà còn là lời động viên các học sinh, sinh viên cả nước hãy không ngừng nuôi dưỡng niềm say mê khoa học, học để thành tài và sáng tạo ra các giá trị mới, biết ứng dụng những điều đã học để giúp cho cuộc sống của mọi người có chất lượng tốt hơn… Tấm Bằng khen này cũng là lời nhắn nhủ mà người đứng đầu ngành giáo dục muốn gửi tới các thầy cô, nhà trường trong cả nước hãy nỗ lực áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo hướng đi mở: liên kết, hợp tác cùng các viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất... trên địa bàn để các tài năng được kích thích và phát huy. Cách làm này là hướng đi mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai gần đây. Cuộc thi ISEF tổ chức lẻ tẻ vài năm trước ở một vài địa phương và năm học 2011-2012 là năm đầu Bộ GD&ĐT nâng cấp thành Hội thi quốc gia, phát động trong toàn quốc.

 

Tâm sự của người chiến thắng


Chia sẻ sau khi đoạt giải, ba học sinh Việt Nam bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào. Ban đầu, mục tiêu của nhóm chỉ là được các giải phụ nhưng không ngờ lại giành được giải Nhất. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của các bạn. Trần Bách Trung còn cho biết, do việc học chiếm phần lớn thời gian nên việc nhóm tập hợp trao đổi chỉ diễn ra ở những phút ngắn ngủi của giờ ra chơi. Về nhà thì nhóm cũng bận công tác ôn tập để thi học kỳ nên cũng không liên lạc qua điện thoại thường xuyên. Chỉ sau khi thi xong học kỳ thì nhóm mới có cơ hội được trao đổi nhiều hơn để phát huy khả năng làm việc theo nhóm.


Trung cho biết, các em sẽ sử dụng giải thưởng này để tiếp tục công cuộc nghiên cứu. Trung, Trang và Vinh cùng bày tỏ sự cảm ơn vô bờ bến tới gia đình, các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ, ủng hộ hết mình trong suốt quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và dự thi, cũng như Intel đã tạo điều kiện hỗ trợ các em đi tới Hoa Kỳ dự thi. Thông điệp các em đưa ra cho những bạn bè dự thi các năm sau là: “Hãy tự tin và mạnh mẽ, các bạn sẽ đạt được mục tiêu!”.


Hoàng Hoa – Ngọc Anh