07:09 26/07/2012

Taekwondo Việt Nam hồi hộp chờ huy chương Olympic

Với tấm HCB của Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, taekwondo là môn đầu tiên của thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành được huy chương ở sân chơi Thế vận hội.

Với tấm HCB của Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, taekwondo là môn đầu tiên của thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành được huy chương ở sân chơi Thế vận hội. Thế nhưng, suốt 12 năm, taekwondo chưa thể tái lập được thành tích trên, vì vậy niềm mong mỏi và khát khao giành huy chương của môn võ này tại Olympic Luân Đôn đang rất cháy bỏng.

 

Ngày 28/7, đội tuyển taekwondo sẽ lên đường sang Pháp tập huấn. Đội sẽ có mặt tại Anh vào ngày 5/8, để bước vào tranh tài. Do các võ sĩ của Việt Nam ít có dịp thi đấu, tập huấn nước ngoài, nên kể từ khi chính thức có vé tham dự Olympic, 2 gương mặt Lê Huỳnh Châu (58 kg nam) và Chu Hoàng Diệu Linh (67 kg nữ) đã được đầu tư đặc biệt. Những chuyến tập huấn vừa qua đã giúp cả hai khắc phục được rất nhiều điểm yếu của mình, đặc biệt là tâm lý thi đấu.


Dù không được đánh giá cao, nhưng taekwondo lại là một trong những niềm hy vọng huy chương của đoàn TTVN lần này. Còn nhớ tại Olympic Athens 2004, taekwondo mang tới Quốc Huân, Văn Hùng, còn tại Bắc Kinh 2008 là Hoài Thu, Ngọc Trúc, Văn Hùng. Đó đều là những võ sĩ có nhiều thành tích quốc tế và được kỳ vọng nhiều, nhưng đáng tiếc là họ đều không thành công. Chính vì thế, hy vọng sẽ có huy chương đặt vào Huỳnh Châu và Diệu Linh tại Olympic lần này sẽ là một sức ép khá nặng.


Nếu như Huỳnh Châu đã được thừa nhận đẳng cấp ở châu lục, thì cái tên Chu Hoàng Diệu Linh vẫn hoàn toàn mới mẻ với người hâm mộ. Cô gái 17 tuổi người Hà Nội, chỉ được biết đến với tấm HCĐ SEA Games 26 (năm 2011), và trước đó được chọn là 1 trong 4 võ sĩ được đầu tư cho vòng tuyển chọn VĐV tham dự Olympic Luân Đôn 2012. Tại vòng đấu tuyển chọn VĐV Olympic 2011 khu vực châu Á tại Băngcốc (Thái Lan) vào cuối tháng 11 năm ngoái, Diệu Linh đã bất ngờ vụt sáng để giành tấm vé thứ 2 cho taekwondo Việt Nam. Kể từ khi giành vé, với sự đầu tư mạnh tay, đặc biệt là những chuyến tập huấn nước ngoài và thuê chuyên gia người Hàn Quốc kèm cặp, Diệu Linh tiến bộ từng ngày. Chiếc HCĐ mới đây ở giải Đức mở rộng cho thấy, Diệu Linh đến Olympic không chỉ để có mặt, mà hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ. Trưởng bộ môn taekwondo Vũ Xuân Thành cho biết, lợi thế của Linh chính là chiều cao và những cú ra đòn nhanh, khéo bằng cả 2 chân. Linh chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của taekwondo Việt Nam trong tương lai.


Đối thủ của Diệu Linh tại Olympic lần này cũng đã sớm được xác định, trong đó cần phải kể đến những cái tên như Karine Sergerie (Canađa, Á quân Olympic Bắc Kinh), Carmen Marton (Ôtxtrâylia), Helena Fromm (Đức) từng giành HCĐ thế giới, hoặc Kim Mi-Kyung (Hàn Quốc, vô địch vòng tuyển chọn thế giới), Sousan Hajipour (Iran, vô địch vòng tuyển chọn châu Á), Nur Tatar (Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch vòng tuyển chọn châu Âu)...


Với bề dày trận mạc, kỹ thuật tấn công và phòng thủ đều tốt, Lê Huỳnh Châu đang được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho taekwondo tại Olympic lần này. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Châu sẽ không đơn giản, khi võ sĩ này đang phải thực hiện chế độ ép cân nghiêm ngặt (thừa 2 kg). Ngoài ra, cũng như Diệu Linh, Huỳnh Châu sẽ có thể phải gặp các đối thủ mạnh như Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc, ĐKVĐ thế giới), Pen-Ek Karaket (Thái Lan, ĐKVĐ châu Á), Aleksey Denisenko (Nga, HCV châu Âu), Joel Gonzalez (Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới)...


Rất nhiều thử thách lớn phía trước với 2 võ sĩ Việt Nam, nhưng cửa tranh huy chương của taekwondo Việt Nam vẫn có nếu chúng ta gặp may mắn trong bốc thăm. Chỉ cần rơi vào bảng nhẹ, taekwondo có cơ hội lớn tranh chấp tấm HCĐ. Bên cạnh đó, 2 võ sĩ của Việt Nam cũng có lợi thế nhất định khi tại Olympic lần này, taekwondo sẽ có 1 trọng tài người Việt Nam là trưởng bộ môn Vũ Xuân Thành.


Theo lịch thi đấu, Huỳnh Châu sẽ thi đấu vào ngày 8/8, còn Diệu Linh tranh tài vào ngày 10/8.



Lâm Lâm