12:13 17/12/2012

Syria: 'Không bên nào có thể giành chiến thắng hoàn toàn'

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Libăng "Al-Akhbar" số ra ngày 17/12, Phó Tổng thống Syria Pharuq al-Sharaa nhận định rằng, quân chính phủ cũng như lực lượng chống đối đều không thể giành chiến thắng quyết định trong cuộc xung đột đã kéo dài 21 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Libăng "Al-Akhbar" số ra ngày 17/12, Phó Tổng thống Syria Pharuq al-Sharaa nhận định rằng, quân chính phủ cũng như lực lượng chống đối đều không thể giành chiến thắng quyết định trong cuộc xung đột đã kéo dài 21 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này.

 

Phó Tổng thống Sharaa, một nhân vật Hồi giáo Sunny nổi bật nhất trong chính quyền dòng Hồi giáo Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad, nhấn mạnh "cứ mỗi ngày trôi đi, Syria càng rời xa một giải pháp quân sự hay chính trị". Ông khẳng định tình hình Syria đang trở nên tồi tệ và tất cả các bên "phải tự xác định bảo vệ sự tồn tại của đất nước, không phải trong một cuộc chiến vì một cá nhân hay một chế độ".

 

Bạo lực vẫn không ngừng tiếp diễn tại Syria. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom bằng xe ô tô ở Qatana hom 13/12. Ảnh: AFP-TTXVN.

 

Phó Tổng thống Sharaa cũng nhấn mạnh các lực lượng đối lập, bất kể là vũ trang, dân sự hay có liên hệ với những cường quốc nước ngoài, không thể tự xưng là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Syria. Ông kêu gọi có các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan và cho rằng "giải pháp phải mang tính nội bộ, nhưng thông qua một dàn xếp lịch sử với sự tham gia của các nước chủ chốt trong khu vực và các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc". Đầu tiên, cần chấm dứt bạo lực dưới mọi hình thức và thiết lập một chính quyền đoàn kết dân tộc.

 

Giới phân tích nhận xét đây là những phát biểu chính thức đầu tiên của Phó Tổng thống Sharaa kể từ tháng 7 năm ngoái về cuộc khủng hoảng ở Syria. Tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu từng đề xuất rằng ông Sharaa là gương mặt phù hợp để đứng đầu một chính quyền chuyển tiếp tại Syria.

 

Trong khi đó, tình hình giao tranh tại Syria vẫn tiếp diễn quyết liệt. Trong bối cảnh quân chính phủ đẩy mạnh tấn công lực lượng chống đối ở phía Nam khu vực Damascus, một khu tị nạn của người Palestin đã bị không kích. Tổng thống Palestin Mahmud Abbas và chính quyền Hamas ở Dải Gaza đều lên tiếng chỉ trích vụ việc này. Đụng độ được cho là diễn ra khốc liệt giữa lực lượng chống đối "Quân đội Syria tự do" (FSA) và "Mặt trận Nhân dân vì sự giải phóng Palestin" (PFLP), một nhóm vũ trang Palestin ủng hộ chính quyền Damascus.

 

Còn ở mặt trận chủ lực tại miền Bắc Syria, lực lượng chống đối "Lữ đoàn al-Tawheed" ngày 16/12 tuyên bố đã chiếm giữ được một căn cứ bộ binh ở thành phố Aleppo. Đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai rơi vào tay quân chống đối ở Aleppo trong một tuần qua.

 

Căn cứ trên, được biết có tên Hanano gồm có một căn cứ bộ binh, một trung tâm tuyển quân và một trường quân sự. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), quân đội nước này ngày 16/12 đã rút khỏi trường quân sự sau khi quân chống đối chiếm phần lớn khu nhà này vào ngày hôm trước. Giao tranh dữ đội đã diễn ra xung quanh trường này từ ngày 11/12 khi lực lượng nổi dậy tìm cách đột kích vào bên trong sau ba tuần vây hãm. Theo SOHR, ít nhất 24 tay súng nổi dậy và 20 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong trận chiến giành quyền kiểm soát trường này trong ngày 15/12. Trong khi đó, nhật báo Syria thân chính phủ "Al-Watan" nói rằng quân đội rút lui mang tính chiến thuật khỏi căn cứ trên, chờ viện binh để tấn công giành lại quyền kiểm soát.

 

Thống kê của SOHR cho rằng, trong ngày 16/12 có ít nhất 127 người thiệt mạng trên khắp Syria, trong đó có 73 dân thường. Tuy nhiên, những con số trên chưa được kiểm chứng độc lập.

 

Trước tình trạng bạo lực không những không lắng dịu mà ngày càng nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết khoảng 4.000 công dân nước này đã được sơ tán khỏi Syria. Theo bộ trên, hiện chỉ còn một số ít người Ai Cập ở lại Syria, những người muốn tự thu xếp ngày trở về của họ. Việc sơ tán đã diễn ra với sự hợp tác của chính quyền Syria và Libăng. Các công dân Ai Cập đã tới Libăng bằng đường bộ và trở về nước trên những chuyến bay từ Beirut.

 

 

TTXVN/Tin tức