06:05 24/06/2014

Suarez đấu “catenaccio”

Italy cần 1 điểm trước Uruguay để đi tiếp vào vòng 1/8, nhưng hàng thủ của họ sẽ phải đối diện với “quái kiệt” Luis Suarez, người vừa một tay hạ gục cả đội tuyển Anh.

Italy cần 1 điểm trước Uruguay để đi tiếp vào vòng 1/8, nhưng hàng thủ của họ sẽ phải đối diện với “quái kiệt” Luis Suarez, người vừa một tay hạ gục cả đội tuyển Anh.


Italy thủ…


Thất bại trước Costa Rica (0-1) là một cú sốc lớn đối với Italy. Thậm chí, ngay cả FIFA cũng cảm thấy sốc, tới mức họ kiểm tra doping đối với 7 cầu thủ Costa Rica. Như thừa nhận của HLV Cesare Prandelli, các học trò của ông quá chậm chạp trước một đối thủ linh hoạt, mạnh mẽ. Tuy vậy, Italy vẫn nắm trong tay quyền tự quyết: Họ chỉ cần thủ hòa Uruguay tại Natal đêm 24/6 là sẽ theo chân Costa Rica (6 điểm) vào vòng 1/8. Italy và Uruguay hiện cùng có 3 điểm sau 2 lượt trận ở bảng D, nhưng Italy có lợi thế về hiệu số bàn thắng (0 so với -1).

 

Luis Suarez đang đe dọa hàng thủ Italy.


Trong tình thế này và với những âu lo xuất hiện từ trận thua Costa Rica, Italy nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án phòng ngự - phản công trước Uruguay để bảo toàn lợi thế. Dù sao, thế mạnh truyền thống của Italy vẫn lối chơi phòng ngự, vốn đã được họ nâng lên thành một nghệ thuật, gọi là “catenaccio” (cái then cửa).


Sự thay đổi lối chơi của Italy càng trở nên cấp thiết, do Daniele De Rossi bị chấn thương và khó kịp bình phục cho trận đấu tại Natal. De Rossi chính là hạt nhân của sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, đảm nhiệm vai trò như một máy quét ngay phía trước hàng hậu vệ. Không có tiền vệ này, Prandelli đang phải tính đến phương án sử dụng hệ thống 5-3-2.


Thực ra, sơ đồ 5-3-2 không phải là điều gì mới mẻ đối với Prandelli. 4 năm qua, ông đã mang đến một hình ảnh mới cho Italy: Họ chơi tấn công nhiều hơn và chuyền bóng ngắn nhiều hơn. Nhưng khi hoàn cảnh bắt buộc, Prandelli cũng không ngại sử dụng 5 hậu vệ, như ở trận vòng bảng Euro 2012 gặp Tây Ban Nha (1-1), hay một trận nữa với Tây Ban Nha tại bán kết Confederations Cup 2013 (0-0; Italy thua 6-7 bằng thi đá 11m).


Nếu hệ thống này một lần nữa được vận hành, cơ hội sẽ được trao cho bộ 3 trung vệ của Juventus: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini. Ở 2 cánh sẽ là Mattia De Sciglio (phải) và Matteo Darmian (trái), trong vai trò của những piston - lên công, về thủ.


… Suarez công


Tuy nhiên, hàng thủ Italy có đứng vững được hay không là điều không thể bảo đảm. Barzagli và Chiellini vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất tại giải lần này, trong khi chấn thương buộc Bonucci và De Sciglio phải ngồi ngoài ở 2 trận đấu đầu tiên. Đặc biệt, “catenaccio” trứ danh sẽ phải đối diện với thách thức lớn mang tên Suarez.


Tiền đạo này vừa được giới truyền thông Uruguay tung hô là “Vua”, “người hùng” hay thậm chí là “quái vật”, sau khi anh lập một cú đúp bàn thắng vào lưới Anh (2-1). Suarez vừa làm hồi sinh cơ hội đi tiếp của Uruguay sau trận mở màn thất vọng trước Costa Rica (1-3), vừa đẩy Wayne Rooney và các đồng đội lên máy bay về nước.


Sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi tháng 5, Suarez tưởng như đã phải lỡ World Cup 2014. Nhưng rồi, sau khi bất động trên ghế dự bị chứng kiến các đồng đội bị Costa Rica hạ đẹp, chân sút 27 tuổi của Liverpool đã trở lại và lợi hại hơn nhiều ở trận gặp Anh. Suarez là một cơn ác mộng thực sự đối với “Tam sư”, nhờ sự tinh quái trong lối chơi và sự thính nhạy đặc biệt trước khung thành.


Suarez với Uruguay cũng gần giống như Lionel Messi với Argentina. Đặc biệt, trong cuộc đối đầu với Italy, Suarez còn được sự hỗ trợ của không dưới 10 tuyển thủ Uruguay đã và đang chơi bóng ở Serie A (giải vô địch Italy), từ thủ môn Fernando Muslera, hậu vệ Martin Caceres, các tiền vệ Alvaro Gonzalez, Walter Gargano, cho tới các tiền đạo Edinson Cavani, Diego Forlan. Hơn lúc nào hết, Uruguay đã sẵn sàng mở khóa “catenaccio”.


Tại bảng C, ngoại trừ Colombia (6 điểm) đã chắc suất vào vòng 1/8, Bờ Biển Ngà (3 điểm) cần một chiến thắng trước Hy Lạp (1 điểm) để đi tiếp, trong khi Nhật Bản (1 điểm) buộc phải thắng Colombia và chờ đợi.


Song Long