05:01 21/05/2012

Sôi nổi tốp đầu

Việc đội đầu bảng Hà Nội T&T tiếp tục trắng tay đã khiến sự cạnh tranh trong tốp 5 đội dẫn đầu sẽ ngày càng quyết liệt.

Việc đội đầu bảng Hà Nội T&T tiếp tục trắng tay đã khiến sự cạnh tranh trong tốp 5 đội dẫn đầu sẽ ngày càng quyết liệt.

 

Pha đột phá của tiền đạo Công Vinh (số 9-CLB bóng đá Hà Nội) trong trận đấu với XM The Vissai Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phải làm khách trên sân Thống Nhất trước N.Sài Gòn không phải lý do dẫn đến thất bại của Hà Nội T&T. Những thiếu hụt lực lượng, mà đặc biệt là đội trưởng Cristiano, đã khiến hàng thủ của đội khách để xảy ra nhiều sai lầm. Không thể phòng ngự từ xa nên hàng thủ đội khách đã để Được Em nhận đường chuyền dài, dễ dàng hạ gục thủ môn Hồng Sơn, mở tỷ số cho N.Sài Gòn. Bàn thua thứ 2 cũng xuất phát từ một đường chuyền dài, hàng thủ Hà Nội T&T chơi lúng túng để Aniekan sút bóng đập trúng cột dọc.

 

Ngay lập tức, Deon sút tung lưới Hồng Sơn, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội chủ nhà. Trên hàng công, Samson không thể tạo ra được một sự đột phá nào đáng kể. Trong khi đó, cả Văn Quyết và Ngọc Duy thi đấu mờ nhạt với những đường lên bóng yếu đuối, thiếu chuẩn xác. Dù mới sở hữu cả hai danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất tháng 4, nhưng Hà Nội T&T và HLV Phan Thanh Hùng đã phải nhận “trái đắng” với trận thua thứ 2 liên tiếp. Dù vẫn xếp đầu bảng nhưng Hà Nội T&T đã không còn duy trì khoảng cách an toàn đối với các đội xếp sau.


Ở trận cầu tâm điểm của vòng 18 trên sân Vinh, SLNA và Sài Gòn FC đã cùng nhau chia điểm. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và chiếm thế chủ động trong suốt thời gian thi đấu. Abass là người chơi năng nổ nhất, đặc biệt với bàn mở tỷ số bằng cú sút căng vào góc xa hạ gục thủ môn Minh Nhựt. Sau khi Nsi có bàn gỡ hoà 1 - 1 cho Sài Gòn FC, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho các học trò dâng cao nhằm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, những pha tấn công của Bebbe, Hector đều không thành công, đội bóng xứ Nghệ đành chấp nhận chia điểm.


Chỉ có thêm 1 điểm, Sài Gòn FC đã tạo cơ hội để SHB Đà Nẵng vươn lên trên bảng xếp hạng. Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng chịu một sự thiệt thòi lớn khi không có thủ môn Đậu Ngọc Tân và sự chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải do chịu án kỷ luật. Vì vậy, đội bóng đất Cảng dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không giành được sự chủ động và để thua trước SHB Đà Nẵng. Người hùng của đội bóng sông Hàn là “sát thủ” G.Merlo với cú hattric ở các phút 29, 52 và 72. Với chiến thắng 3 - 2, đội bóng sông Hàn đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 và chỉ còn kém 1 điểm so với Hà Nội T&T. Ở các trận đấu còn lại, K.Khánh Hòa được đá trên sân Nha Trang, đã xuất sắc cầm hòa B.Bình Dương với tỷ số 1 - 1. Trên sân Hàng Đẫy, V.Ninh Bình bất ngờ giành chiến thắng quý giá 2 - 1 trước CLB Hà Nội nhờ 2 pha lập công của Moussa và Mạnh Dũng. Với 3 điểm quý giá, đội bóng đất cố đô Hoa Lư tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. K.Kiên Giang dù được đá trên sân nhà Rạch Giá vẫn thất thủ trước TĐCS Đồng Tháp với tỷ số 0 - 2. Thanh Hóa với lợi thế sân nhà cũng đã có được chiến thắng 2 - 1 khi tiếp HA.GL.


Lâm Khánh