10:08 24/10/2012

"Sinh tử" ở Amsterdam

Cuộc đối đầu giữa Ajax và Man City tại Amsterdam được xem là trận "chung kết ngược" của bảng D tử thần. Ai chiến bại, kẻ ấy sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại. Trong khi đó, Real Madrid sẽ khẳng định sự thống trị vượt trội nếu họ đánh bại Borussia Dortmund trên sân khách.

Cuộc đối đầu giữa Ajax và Man City tại Amsterdam được xem là trận "chung kết ngược" của bảng D tử thần. Ai chiến bại, kẻ ấy sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại. Trong khi đó, Real Madrid sẽ khẳng định sự thống trị vượt trội nếu họ đánh bại Borussia Dortmund trên sân khách.

 

Balotelli (trái) có giải cứu thành công Man City?

 

Real Madrid hiện đứng đầu bảng D với 6 điểm, nhiều hơn Dortmund 2 điểm. Chiến thắng trước Dortmund rạng sáng ngày 25/10 đồng nghĩa với việc Real đã đặt được một chân vào vòng knock - out, khi mà còn đến hai trận sân nhà trong giai đoạn lượt về của vòng bảng, trong đó có trận tiếp Dortmund ở Bernabeu.


Real Madrid và Dortmund vốn là ĐKVĐ của giải nội địa. Nhưng họ có sự khởi đầu không tốt ở mùa này. Sau 8 vòng, Dortmund hiện kém đến 12 điểm so với Bayern Munich tại Bundesliga, trong khi Real Madrid, dù rất nỗ lực, vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách 8 điểm kém Barcelona.


Lượt trận ĐTQG vừa qua đã khiến cả hai hứng chịu tổn hại lớn lao. Với Real là vị trí hậu vệ cánh khi 3 cầu thủ Alvaro Arbeloa, Marcelo và Fabio Coentrao đồng loạt dính chấn thương. Mất họ, HLV Jose Mourinho không còn hậu vệ trái đích thực nào. Trong trận thắng Celta Vigo 2 - 0 vừa qua, HLV Mourinho đã phải kéo Michael Essien về đá hậu vệ. Essien vốn là tiền vệ trung tâm, gia nhập Real Madrid mùa hè vừa qua theo dạng cho mượn.


Tin vui cho Real là tiền vệ người Đức Sami Khedira đã trở lại sau khi bình phục chấn thương. Bên phía Dortmund, hậu vệ trái Marcel Schmelzer và bộ đôi tiền vệ Ilkay Guendogan - Mario Goetze cũng kịp có mặt.


Ở trận đấu còn lại, Man City sẽ hành quân tới Amsterdam (Hà Lan). Viễn cảnh đen tối ở mùa giải trước đang một lần nữa hiện ra trước mắt đoàn quân của Roberto Mancini khi họ mới chỉ có duy nhất 1 điểm sau 2 vòng đấu. Nếu thua tiếp Ajax, cánh cửa coi như đã đóng sập trước mặt Man City.


Ở bảng B, Arsenal rất cần một chiến thắng tưng bừng trước Schalke 04 để xua tan nỗi buồn từ thất bại trước Norwich cuối tuần qua. Dù đã đưa về hai tiền đạo Podolski và Giroud, Arsenal chưa thể xóa mờ hình bóng của Robin van Persie. Mùa trước, dù đôi lúc đá tệ, Arsenal vẫn có thể giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của cá nhân van Persie. Mùa này, chẳng có ai làm được như thế. Nỗi đau đối với Arsenal càng lớn khi van Persie vẫn đang thi đấu thăng hoa, ghi bàn liên tục khi khoác áo Manchester United.


Tại bảng C, cuộc sống đang ngày càng khó khăn đối với AC Milan. Sau 8 vòng ở Serie A, họ chỉ mới giành được hai chiến thắng, thua đến 5 trận. Khoảng cách giữa Juventus và AC Milan hiện tại đã lên đến 15 điểm! Trong bối cảnh ấy, đương nhiên mọi hy vọng của Milan sẽ dồn hết vào đấu trường Champions League. Nhưng với lực lượng vừa mỏng, vừa bình thường, Milan khó tiến sâu ở sân chơi này. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể bị đánh bại ở Malaga rạng sáng mai. Trái ngược với Milan, Malaga đã thi đấu cực tốt ở mùa này dù bán đi tiền vệ sáng tạo Cazorla cho Arsenal hồi mùa hè vừa qua. Tại Liga, Malaga đang đứng thứ 3 trên BXH, hơn Real Madrid đến 3 điểm. Tại Champions League, họ toàn thắng cả 2 trận, cùng tỷ số 3 - 0. Nếu tính cả vòng play - off, Malaga chưa bị thủng bàn nào sau tổng cộng 4 trận.


Tuệ Minh