08:09 25/08/2012

'Sếp' kho bạc Nhà nước chiếm đoạt gần 45 tỷ đồng, đánh bạc

Bản án tử hình toà phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM vừa tuyên như đóng sập cánh cửa hy vọng của người đàn ông, từng là cán bộ Nhà nước này.

Bản án tử hình toà phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM vừa tuyên như đóng sập cánh cửa hy vọng của người đàn ông, từng là cán bộ Nhà nước này.

Trần Minh Long (SN 1976, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) nguyên là Trưởng phòng kế toán của kho bạc nhà nước Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Không ai, kể các những người thân trong gia đình có thể nghĩ Long sẽ làm những việc trái pháp luật để rồi nhận kết cục đau đớn đến thế.

Những bước chân rệu rã rời pháp đình.


Theo bản án sơ thẩm, Long “mê” bóng đá. Cuối năm 2010, Long quen biết Phùng Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong một lần đến nhà cậu ruột chơi. Cuộc gặp gỡ này đã khiến con người Long hoàn toàn thay đổi. Thấy hợp tính tình lại cùng sở thích nên Long và Hùng thường xuyên gặp gỡ. Hùng thường cá độ đá bóng trên mạng nên rủ Long cùng chơi với mình.


Sau khi đổ hết số tiền bao năm làm lụng tích cóp vào banh bóng, Long thua sạch túi. Tiếc của, tiếc công lại muốn gỡ gạc lại số tiền cóp nhặt, Long đã tính đến việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mà làm giả giấy tờ, rút tiền từ các tài khoản … của kho bạc Nhà nước Nhà Bè để tiếp tục cờ bạc.


Là người nắm giữ vị trí quyết định việc thu chi tiền, vàng, Long hầu như quản lý luôn quy trình tại các bộ phận nên nắm kỹ và biết được mọi đường đi nước bước trong giao dịch. Lợi dụng việc một kế toán viên dưới quyền chuyển sang bộ phận khác, Long dùng tài khoản của người này trên hệ thống nội bộ để dễ dàng hành động.


Bằng thủ đoạn tinh vi, Long đã lập các hồ sơ, chứng từ thanh toán sau đó giả chữ ký của các bộ phận rồi tự mình nhập xuất các khoản tiền. Với suy nghĩ “mượn tạm” số tiền của kho bạc, một thời gian sau sẽ hoàn trả lại nên ngay lần đầu tiên Long đã rút 1,5 tỷ đồng. Sau đó Long tự mình chuyển tiền vào tài khoản của Phùng Mạnh Hùng để người bạn giúp mình cá độ. Ngặt một nỗi do không phải tiền của mình nên Long mạnh tay, ban đầu là đặt cược cho mỗi trận đấu từ 500 ngàn đồng về sau thì con số này lên đến 1,5 tỉ đồng.


Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 3 đến tháng 7/2011), Long đã làm giả tổng cộng 10 ủy nhiệm chi, chiếm đoạt của kho bạc tổng cộng trên 44,6 tỉ đồng. Tuy nhiên thua nhiều hơn thắng nên Long lại thiếu tiền và tiếp tục phương thức trên để biển thủ tiền của Nhà nước. Không những thế, Long còn lôi kéo nhiều người bạn quen biết ngoài xã hội tham gia vào đường dây cá cược.


Mãi đến giữa tháng 7/2011, trong một lần kiểm tra đột xuất, giám đốc trực tiếp của Long đã phát hiện sự việc. Long biết không thể thoát tội nên đã đến công an đầu thú. Theo lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra đã truy thu lại được gần 8 tỷ đồng và bắt được những kẻ liên quan.


Hơn hai tháng trước, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Minh Long mức án tử hình về tội “tham ô tài sản" và "đánh bạc”. Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Phùng Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 12) 6 năm tù, Trần Thanh Phong (SN 1973, ngụ huyện Cần Giờ) 3 năm tù và Vũ Bá Linh (SN 1967, ngụ quận 10) 3 năm tù treocùng về tội “đánh bạc”.


Mặc dầu biết bản án đưa ra là đúng người đúng tội nhưng vì vợ dại, con thơ, cha mẹ già yếu, nên sau đó Long đã làm đơn kháng cáo để xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xin cho một con đường sống.


Đứng trước vành móng ngựa tại phiên toà phúc thẩm sáng 24/8, Long gầy và hốc hác hơn rất nhiều. Sau lưng Long, vợ và những người thân của bị cáo thấp thỏm với quyết định của HĐXX. Mặc dù hôm nay, gia đình Long đã trình ra một số tình tiết giảm nhẹ mới. Chị Quách Thị M (vợ Long) đã chạy vạy khắp nơi vay mượn 100 triệu để khắc phục một phần hậu quả. Tuy nhiên vì số tiền Long tham ô quá lớn, không có khả năng hoàn trả, những tình tiết giảm nhẹ không đủ yếu tố để giảm án.


Sau khi xem xét, toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM không chấp nhận kháng cáo của Long, tuyên y án Tử hình cho các tội “tham ô tài sản và đánh bạc”. Ngoài bị cáo Long, HĐXX đã giảm án cho Trần Thanh Phong 1 năm tù từ 3 năm xuống 2 năm vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già, con nhỏ.


Tra tay vào chiếc còng tay lạnh ngắt, người đàn ông mải miết nhìn về phía người vợ yêu đang nức nở, nghẹn ngào. Đau đớn, hối hận như bóp nghẹt trái tim Long.


Cái giá phải trả cho sự sa ngã là quá lớn.



Theo anninhthudo.vn