03:23 02/03/2012

“Sát thủ bikini”-Kỳ cuối: Trả giá

Ngày 17/2/1997, “sát thủ bikini” Sobhraj, 52 tuổi, đàng hoàng ra khỏi nhà tù Tihar. Chính quyền Ấn Độ muốn trục xuất Sobhraj nhưng không biết đẩy hắn đi đâu. Ra tù nhưng Sobhraj vẫn bị giám sát tại Ấn Độ trong lúc chờ chính quyền nước này tìm xem có nước nào muốn tiếp nhận hắn hay không.

Ngày 17/2/1997, “sát thủ bikini” Sobhraj, 52 tuổi, đàng hoàng ra khỏi nhà tù Tihar. Chính quyền Ấn Độ muốn trục xuất Sobhraj nhưng không biết đẩy hắn đi đâu. Ra tù nhưng Sobhraj vẫn bị giám sát tại Ấn Độ trong lúc chờ chính quyền nước này tìm xem có nước nào muốn tiếp nhận hắn hay không.

Sobhraj trong phòng giam.


Cuối cùng, Ấn Độ đã trục xuất Sobhraj về Pháp. Về đây, Sobhraj kiếm được bộn tiền từ các phóng viên muốn phỏng vấn mình khi đòi tới 5.000 USD cho một cuộc phỏng vấn. Hắn tuyên bố: “Không tiền, không gặp”. Khi một nhà văn người Ôxtrâylia phỏng vấn hắn về quãng thời gian ở tù tại Ấn Độ, Sobhraj thề không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ nhưng hắn không khẳng định sẽ không giết người nữa.

Tháng 3/2002, một hãng phim Ấn Độ còn tuyên bố sẽ làm một bộ phim về cuộc đời Sobhraj. Trợ lý đạo diễn bộ phim cho biết bộ phim không phải là tiểu sử chính xác của Sobhraj và sẽ không phải là phim tán dương kẻ giết người. Họ đã ký hợp đồng 15 triệu USD để mua câu chuyện cuộc đời đầy tội lỗi của Sobhraj.

Nihita Biswas, cô gái bị Sobhraj “bỏ bùa”, trở thành vợ chưa cưới của Sobhraj năm 2008.


Đôi lúc, ở một quán rượu nào đó tại Pari, bạn có thể gặp Sobhraj đang ngồi thư thái, an nhàn. Thậm chí, Sobhraj còn có thể kể về cuộc đời hắn nếu bạn sẵn lòng trả tiền. Từ một kẻ giết người hàng loạt, Sobhraj lại đang sống cuộc sống của một người nổi tiếng. Hàng loạt báo chí sẵn sàng chi tiền để chụp ảnh sát thủ bikini đang tận hưởng một cuộc sống giàu sang.

Tuy nhiên, đang an nhàn ở Pháp, Sobhraj bỗng quay lại Nêpan. Tháng 9/2003, hắn bị bắt tại sòng bạc Casino Royale trong khách sạn Yak & Yeti ở thủ đô Cátmanđu. Hắn bị cáo buộc dùng hộ chiếu giả khi vào Nêpan năm 1975. Tuy nhiên, lý do cảnh sát bắt Sobhraj thực ra là để thẩm vấn về vụ giết hai khách du lịch là Connie Jo Brinzich, người Mỹ và bạn trai Laurent Ormond Carrierre, người Canađa. Xác hai nạn nhân được phát hiện năm 1975 trên một cánh đồng ở ngoại ô Cátmanđu trong tình trạng cháy đen. Sobhraj bác bỏ cáo buộc trên với lý do chính quyền không có bằng chứng nào cho thấy hắn đang ở Nêpan vào thời điểm hai người trên bị giết.

Sobhraj bị trục xuất khỏi Ấn Độ sau khi mãn hạn tù.


Mùa hè năm 2004, hắn bị xét xử và tuyên án phạm tội giết người với án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sobhraj bị sốc khi quá trình xét xử diễn ra quá nhanh. Với lý do tòa kết án không có bằng chứng và nhân chứng, hắn lập tức kháng cáo.

Trong lúc làm thủ tục kháng cáo, Sobhraj lại tìm cách vượt ngục vào tháng 11/2004. Hắn dùng máy tính xách tay, điện thoại không dây và điện thoại di động để viết thư điện tử cho một người bạn nhờ mua hộ một hợp chất hóa học khiến con người mất ý thức. Hắn định dùng hợp chất này để hạ gục lính gác và trốn thoát. Tuy nhiên, âm mưu của hắn không thành công như cách đây 18 năm mà đã bị cảnh sát phát hiện.

Năm 2005, tòa phúc thẩm Patan ở Nêpan đã tuyên y án đối với Sobhraj. Cuối năm 2007, báo chí đưa tin rằng luật sư của Sobhraj đã xin Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy can thiệp với chính quyền Nêpan để giúp đỡ Sobhraj – một công dân Pháp.

Năm 2008, Sobhraj tuyên bố đính hôn với một phụ nữ Nêpan 23 tuổi tên là Nihita Biswas. Ngày 7/7/2008, Sobhraj phát đi một thông cáo báo chí thông qua vợ chưa cưới, trong đó tuyên bố hắn chưa bao giờ bị tòa án nào tuyên án phạm tội giết người và đề nghị báo chí không gọi hắn là kẻ sát nhân hàng loạt.

Ngày 30/7/2010, Tòa án tối cao Nêpan tuyên Sobhraj án tù chung thân và nộp một khoản tiền phạt vì dùng hộ chiếu giả.

Sobhraj hiện còn phải đối mặt với một vụ khác tại tòa án quận Bhaktapur vì tội giết Laurent Armand Carriere.

Trong khi đó, bạn bè và gia đình các nạn nhân của Sobhraj chỉ hi vọng rằng nghiệp chướng sẽ chưa hết với Charles Sobhraj.

Thùy Dương