12:22 26/12/2011

Sập cầu vì... khạc nhổ

Một cây cầu ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang đứng trước nguy cơ bị sập, không phải do những kẻ phá hoại, do thời tiết hay ăn mòn tự nhiên, mà do tệ khạc nhổ của người dân nơi đây.

Một cây cầu ở thành phố Kolkata (Ấn Độ) đang đứng trước nguy cơ bị sập, không phải do những kẻ phá hoại, do thời tiết hay ăn mòn tự nhiên, mà do tệ khạc nhổ của người dân nơi đây.

Cây cầu treo Howrah được bắc qua dòng sông Hooghly ở Kolkata. Người dân nơi đây có thói quen ăn trầu (một hỗn hợp của lá trầu không, cau và vôi giống như ở Việt Nam), rồi nhổ nước bọt xuống bất cứ hốc nào “thuận tiện” trên cầu mà họ đi qua.

Thứ nước tiết ra từ hỗn hợp trầu cau đó có tính ăn mòn, và theo năm tháng, những cấu trúc thép của cầu bị hủy hoại ghê gớm. Nhiều song thép đã bị ăn mòn tới một nửa. Chính quyền thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ cầu như bọc các kết cấu bằng sợi thủy tinh. Tuy vậy cây cầu đông đúc người qua lại này vẫn cần một giải pháp toàn diện hơn.

Thu Hằng