12:08 23/12/2016

“Sao” phi giới tính phá rào lịch sử Oscar

Lần đầu tiên trong lịch sử giải điện ảnh Oscar danh giá do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, hội đồng thẩm định đã khá ngỡ ngàng khi gặp trường hợp một người được đề cử nhận giải ở cả hai hạng mục Nam diễn viên phụ và Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Đó chính là diễn viên Kelly Mantle, một “gender fluid” hay còn gọi là người có giới tính linh hoạt, thay đổi từ nam sang nữ và ngược lại tùy theo thời gian.

Kelly Mantle sinh năm 1976 tại bang Oklahoma, Mỹ. Mantle sinh ra là nam giới nhưng sau đó phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ. Ông đã thử sức tại nhiều “mặt trận” trong lĩnh vực giải trí từ diễn viên điện ảnh, hài kịch gia, nhạc sĩ, người chuyên đóng giả phụ nữ và ngôi sao truyền hình thực tế. Mantle đã nhận được đề cử Oscar cho vai diễn Ginger, một gái mại dâm chuyển giới trong bộ phim hài “Confessions of a Womanizer” (tạm dịch: Lời tự thú của gã lăng nhăng).

Kelly Mantle là một diễn viên phi giới tính tài năng.

Bộ phim do Miguel Ali làm đạo diễn, xoay quanh Richie (Andrew Lawrence thủ vai) - chàng trai trẻ có quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ, thay người yêu như thay áo. Sau này, Richie đã bắt gặp cô nàng Megan đáng yêu (Jillian Rose Reed) và mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với Megan. Nhân vật của Mantle, Ginger là bạn thân của Richie, mang “sứ mệnh” giúp chàng trai nhận ra những quan niệm sai lầm về tình yêu và vượt qua nỗi đau trong quá khứ để có thể chinh phục Megan.

Theo tạp chí Hollywood Reporter, xưởng phim Harbor House Pictures, đơn vị sản xuất “Confessions of a Womanizer” cho biết đã đăng ký bộ phim tham gia tranh tài tại Oscar 2017 ở nhiều hạng mục khác nhau. Trường hợp của Kelly Mantle ban đầu khiến họ lưỡng lự khi không biết phải đề giới tính của Mantle là gì. Cuối cùng, họ quyết định đăng ký đề cử tên cô ở cả hạng mục Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Việc nhận được đề cử Oscar cho một vai diễn chuyển giới trong phim không phải hoàn toàn mới mẻ. Năm 1999, Hilary Swank từng nhận một tượng vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai một người đàn ông chuyển giới trong bộ phim "Boys Don't Cry". Hay như tại mùa giải năm ngoái, Eddie Redmayne giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn một phụ nữ chuyển giới trong “The Danish Girl”. Thế nhưng, trường hợp của Kelly Mantle là hoàn toàn hy hữu.

Phản hồi về những thắc mắc xoay quanh diễn viên Mantle, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) khẳng định đề cử của Harbor House Pictures không hề phạm luật. Quyết định của AMPAS đã không chỉ tạo nên một tiền lệ chưa từng có với ý nghĩa rằng Mantle hoàn toàn có thể tranh tài ở hai hạng mục, mà còn có thể là cánh cửa mở ra một lựa chọn mới về giới tính của các tài năng điện ảnh khi tham dự giải Oscar trong tương lai gần.

Về câu chuyện hy hữu này, nhà hoạt động vì giới tính thứ ba Jacob Tobia khẳng định rằng nền công nghiệp giải trí cần đưa nó tiến thêm một bước xa hơn. “Sự thật là các nghệ sĩ được đề cử hạng mục dựa trên cơ sở giới tính là một truyền thống đã lỗi thời mà chúng ta cần thay đổi. Các hạng mục Oscar và các giải thưởng lớn khác như Grammy và Emmy không nên nêu rõ giới tính”, Tabia nhấn mạnh.

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 89 sẽ được AMPAS công bố vào ngày 24/1/2017 và lễ trao giải sẽ diễn ra một tháng sau đó. Nhìn chung, cơ hội của Kelly Mantle với “Confessions of a Womanizer” là không cao trước hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác như Mahershala Ali (Moonlight), Lucas Hedges (Manchester by the Sea) và Dev Patel (Lion).
Hồng Mai