06:06 13/06/2011

“Sao mai điểm hẹn” ở giải U21 châu Âu

Giải vô địch U21 châu Âu đã được khởi tranh cuối tuần qua tại Đan Mạch trong sự quan tâm sát sao của giới hâm mộ, cũng như các... tay cò cầu thủ. Đơn giản bởi giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều cầu thủ đang là “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Giải vô địch U21 châu Âu đã được khởi tranh cuối tuần qua tại Đan Mạch trong sự quan tâm sát sao của giới hâm mộ, cũng như các... tay cò cầu thủ. Đơn giản bởi giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều cầu thủ đang là “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Các ngôi sao của đội U21 Anh tập luyện ở giải U21 châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN


Trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra ở vòng mở màn giữa Anh và Tây Ban Nha (TBN) (diễn ra rạng sáng nay) được coi là trận chung kết sớm của giải khi hai bên đều sở hữu những ngôi sao trẻ sáng giá.

Bên phía đội tuyển Anh có hai cái tên được báo chí nước này liên tục nhắc tới những ngày qua là 2 hậu vệ Henderson và Phil Jones. Người đầu vừa chuyển từ Sunderland đến Liverpool với giá 20 triệu bảng, còn người sau thì chuyển từ Blackburn đến Manchester United với giá 16 triệu bảng, những cái giá “khủng” cho những cầu thủ dưới 21 tuổi.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất thì thương vụ sau đã đổ vỡ, bởi Blackburn... sợ hố. Hiện tại, không chỉ M.U mà cả Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal cũng đều quan tâm đến Phil Jones. Do đó, Blackburn muốn ngăn chặn vụ chuyển nhượng vì họ tin rằng có thể bán hậu vệ 19 tuổi này với giá cao hơn mức 16 triệu bảng mà M.U đã trả.

Tuy vậy, dàn sao trẻ bên phía đội tuyển Anh (còn có trung vệ Chris Smalling của M.U, Jack Rodwell của Everton, tiền đạo Welbeck cũng của M.U) vẫn chưa được đánh giá cao bằng dàn sao trẻ bên phía Tây Ban Nha. Người trấn giữ khung thành cho U21 Tây Ban Nha chính là thủ môn David De Dea, người đang được M.U theo đuổi sát sao để thay thế cho lão tướng Van der Sar vừa giải nghệ. Tuyến giữa của TBN có Thiago Alcatara, người trưởng thành từ “lò” La Masia trứ danh của Barcelona và được coi là có thể kế tục Xavi trong tương lai. Thiago chính là con trai của cựu tiền vệ đội tuyển Braxin vô địch thế giới năm 1994 Mazinho, nhưng anh đã quyết định chọn khoác áo quê hương thứ hai là Tây Ban Nha.

Ngoài ra, trong đội hình TBN còn có tiền đạo đã “nhẵn mặt” ở các giải trẻ là Bojan Krkic, người từng vô địch châu Âu ở cấp độ U17. Bojan hiện cũng là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng, khi anh muốn ra đi vì không thể cạnh tranh được với bộ ba Messi, Villa, Pedro. Barca đang muốn dùng Bojan đổi lấy Alexis Sanchez của Udinese, song cầu thủ này lại muốn theo chân HLV Luis Enrique sang AS Roma.

Bên cạnh Anh và TBN thì các đội tuyển khác cũng giới thiệu được một vài gương mặt triển vọng. Đội chủ nhà đặt hy vọng vào tiền vệ Christian Eriksen, được coi là một “Michael Laudrup mới”, và mới đây thì Ajax Amsterdam đã tuyên bố chỉ để anh ra đi với cái giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, trong trận khai mạc thì Đan Mạch đã bất ngờ để thua Thụy Sĩ 0-1, và người ghi bàn duy nhất cho đội khách là Xherdan Shaqiri. Đây chính là cầu thủ từng sút tung lưới thủ môn Joe Hart của đội tuyển Anh bằng một cú nã pháo tại vòng loại Euro 2012 vào tháng 9 năm ngoái.

Ngoài ra, cũng còn có thể kể đến Kolbeinn Sigthorsson của Aixơlen, người mới 20 tuổi nhưng đã là cây ghi bàn hàng đầu tại giải vô địch Hà Lan trong màu áo AZ Alkmaar, hay Tomas Pekhart, tiền đạo của đội tuyển Séc và câu lạc bộ Nuremberg tại Bundesliga.

Cũng cần nói thêm, giải U21 châu Âu chính là bệ phóng cho các tài năng trẻ, để có thể trở thành một ngôi sao thực thụ. Trong quá khứ, giải đấu này từng giới thiệu cho bóng đá thế giới nhiều cầu thủ lớn như Luis Figo, Andrea Pirlo, Petr Cech...

Tuệ Minh