Rộn rã mùa tựu trường

“Em yêu trường em Với bao bạn thân Và cô giáo hiền Như yêu quê hương Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương!” Lời ca vang lên như nhắc nhở chúng ta đã bắt đầu cho những tháng ngày cắp sách đến trường hồn nhiên và tươi sáng.

Tháng 8 mùa thu yên bình, quyến rũ trôi qua vội vã nhường chỗ cho những ngày tháng 9 rộn rã, tưng bừng với không khí của ngày tựu trường. Đã 10 năm đứng trên bục giảng, làm thiên chức của một nhà giáo, nhưng năm nào cứ đến ngày khai trường, lòng tôi vẫn trào dâng cảm xúc hân hoan, bồi hồi xúc động.


Ngày khai giảng năm nay diễn ra giữa tiết trời thu tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh hoà cùng ánh nắng vàng rượm, trong bồn cây ở giữa sân trường, những giọt sương đêm vẫn còn lung linh trên cành lá xen lẫn với gió thu dịu dàng giữa đất trời.

Những khuôn mặt hân hoan mừng ngày khai giảng năm học mới.

Mới 6h sáng, các cán bộ, giáo viên của trường đã khẩn trương chuẩn bị những công việc phục vụ cho buổi lễ khai giảng. Những hàng ghế thẳng tắp, ngay ngắn, phía trước là bảng tên của các lớp được trang trí bắt mắt. Các dãy bàn được trải khăn và có những bình hoa tươi thật đẹp. Trên sân khấu, khẩu hiệu năm học, băng rôn, cờ phướn… được sắp xếp ngăn nắp, những lẵng hoa tươi được trang hoàng lộng lẫy.


Ai ai cũng khẩn trương hoàn tất công việc của mình, những tiếng nói, tiếng cười vang lên rộn rã.


Không khí càng lúc càng tưng bừng hơn khi các em học sinh, thầy cô giáo và quan khách lần lượt tập trung về sân khấu chính. Bóng áo dài trắng thướt tha của các em nữ sinh xen lẫn màu xanh tươi hy vọng trên những bộ đồng phục đứng lớp truyền thống của thầy cô giáo đã làm bừng sáng cả sân trường.


Để buổi lễ khai giảng không phải là một buỗi lễ khô khan, chán ngắt, hình thức, Ban tổ chức đã xây dựng xen kẽ phần lễ trang trọng, ngắn gọn, xúc tích với phần hội với nhiều tiết mục ý nghĩa, vui tươi, hào hứng và hấp dẫn.


Các em học sinh khối 10, lần đầu tiên dự buổi lễ khai giảng ở ngôi trường mới, nhà trường đã tạo ấn tượng cho các em bằng màn diễu hành chào đón của các anh chị khối 11 và 12 cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm. Sự rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu đã dần được xóa đi bởi những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan, phấn khởi của các em. Từ đây, các em là những thành viên của ngôi nhà chung, cùng học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động dưới mái trường thân yêu.


Sau phần đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và các em học sinh nhân ngày khai trường, những lời ca, tiếng hát, điệu múa được chính thầy cô và các em học sinh nhà trường trình diễn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng quan khách cũng như sự yêu mến của toàn thể quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh toàn trường.


Khác với hình ảnh nghiêm nghị, cần mẫn hàng ngày trên bục giảng, hôm nay trên sân khấu, các thầy cô biến hóa thành những diễn viên múa, những ca sĩ dù không chuyên nghiệp nhưng mang đậm chất yêu nghề, những bài ca điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và niềm vui rộn ràng của ngày khai trường. Để có những tiết mục trình diễn trong buổi lễ hôm nay, các thầy cô đã không quản vất vả, chăm chỉ tập luyện sau giờ dạy, giữa giờ nghỉ trưa, các ngày thứ 7, chủ nhật… Công việc nào cũng cần phải có sự khổ luyện và thái độ làm việc nghiêm túc. Đổi lại, sau khi trình diễn, những tràng pháo tay vang lên giòn giã, những tiếng hô vang cổ vũ nhiệt tình phía dưới sân khấu chính là niềm hạnh phúc mà thầy cô nhận được.

Thầy cô giáo cũng nhiệt tình tham gia các tiết mục hát múa trong ngày khai giảng năm học mới.

Năng động, trẻ trung, hoạt bát là những tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh thể hiện. Bên cạnh việc chăm chỉ học tập trên lớp, để phát triển một cách toàn diện, các em học sinh luôn thể hiện hết mọi khả năng của mình khi tham gia các hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường. Nhìn các em biểu diễn, lòng tôi trào dâng cảm xúc yêu đời, thấy tâm hồn mình như trẻ lại, yêu đời, yêu nghề hơn.


Tiếng trống trường giục giã vang lên báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Những chùm bóng bay nhiều màu sắc chứa đựng những ước mơ, hoài bão của các em học sinh đua nhau bay vào không trung như gởi gắm vào tương lai phía trước.


Một năm học mới đã mở ra, năm học với rất nhiều đổi mới trong dạy và học. Tuy nhiên, tôi và đồng nghiệp vẫn miệt mài, hăng say bên những trang giáo án, trên bục giảng, ngoài giờ lên lớp. Sẽ tiếp tục những vui buồn muôn thuở của nghề "đưa đò" chở khách qua sông. Khách qua đò nào sẽ quên, sẽ nhớ, nhưng dù có thế nào chúng tôi cũng sẽ không thể từ bỏ cái tâm của người thầy và niềm say mê với nghề đã chọn.

“Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

                                                                            Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...”

Bích Hồng
Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng trường chuyên Lê Quý Đôn
Chủ tịch Quốc hội dự khai giảng trường chuyên Lê Quý Đôn

Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN