Khúc dạo  

Báo Tin tức giới thiệu bài thơ "Khúc dạo" của nhà thơ Đức Sơn, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên- Huế.

Chú thích ảnh

Cánh đồng ngút tầm  

Nưng nức hương cỏ bàng bên trằm  

Một nắng hai sương, mùi bùn lâng lâng

                                     

Ai chăm lựa chuốt cỏ này cuộc đời lên hương

Bàn tay em mềm lựa

Bốn mùa nói gì với cỏ !  

                                         

Rộn khung trời thảo nguyên 

nơi tình yêu dấu cát đầu tiên bật mầm

dạo cánh đồng

Tia nắng và cỏ bàng

Ngày mới bản tình ca  

Lúa tốt, đồng cỏ vút lên  

Hồ Trằm Sen, rừng cát rười rượi  

Thấm đượm sóng cỏ  

Em lồng đan dệt nên bao điều ước mơ

Kết chuỗi rộng dài

bàn tay mềm mại  

Vươn tới hội nhập chân trời mai ngày…

                                                 

Tươi tắn phù sa điều gì thương nhớ

Trong trẻo hợp bản tình ca

Thơ mộng trầm bổng loài hoa cỏ  

Một nắng hai sương gian khó sá gì

                                                          

Khúc dạo  

Xanh vút Phong Bình ( * ) 

mơn man điệu khoan nhặt dòng Ô Lâu.

 

 (*) xã Phong Bình, thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Loài cỏ bàng dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng thủ công xuất khẩu.

                         

Đức Sơn/Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế
Nồi nước chè xanh mẹ nấu
Nồi nước chè xanh mẹ nấu

Kính tặng mẹ T ở ngôi nhà trên đường giao liên thời kỳ chống Mĩ cứu nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN