03:20 19/03/2015

Sạch bóng các CLB Anh ở tứ kết Champions League

Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tiếp đón Manchester City với lợi thế là trận thắng 2 - 1 ở trận lượt đi Champions League.

Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tiếp đón Manchester City với lợi thế là trận thắng 2 - 1 ở trận lượt đi Champions League. Trong một trận đấu mà Lionel Messi tỏa sáng với vô số lượt công thành, thì MC nhận thua vì đã gặp đối thủ quá lớn.

Lionel Messi vẫn thắng trước màn trình diễn của Joe Hart

Trận đấu rạng sáng 19/3 là trận cầu nơi Lionel Messi thể hiện tài năng xuất chúng và là người dẫn dắt Barcelona đánh bại Manchester City 1 – 0, dù không trực tiếp ghi bàn. Barcelona đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League với kết quả thắng chung cuộc 3 - 1.

Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của đội đương kim vô địch Premier League. Trận đấu này Lionel Messi đã cho thấy anh đang đạt phong độ tốt nhất trong mùa giải này, khi liên tục khuấy đảo hàng thủ của Man City. Cầu thủ người Argentina với những đường chuyền mê hoặc, những pha bóng cực nhanh của một đôi chân tài năng, đã khiến đối thủ của anh trở nên bé nhỏ.

Trong một pha kiến tạo, cái nhìn sắc sảo của Messi cũng không bỏ qua Ivan Rakitic đang chạy chỗ thuận lợi và chuyền bóng cho đồng đội. Và khi trận đấu chỉ mới diễn ra được nửa giờ, bàn thắng từ chân Rakitic, bàn thắng đầu tiên tại Champions League của cầu thủ này, đã đánh dấu kết thúc cho đội bóng nước Anh tại đấu trường châu Âu. Như vậy, tính trên mọi đấu trường ở mùa này, Lionel Messi đã kiến tạo 21 đường chuyền làm bàn cho đồng đội.

Thi đấu xuất sắc, thủ môn số 1 nước Anh vẫn không thể ngăn Messi. Ảnh: Daily Mail


Trong trận đấu này, Jeremy Mathieu là sự thay đổi duy nhất của phía Barca so với trận thắng trên sân Etihad. Anh thay thế cho Sergio Busquets ở tuyến giữa. Phía Man City, họ thay tới 4 cầu thủ bao gồm sự trở lại của Yaya Toure, hàng hậu vệ Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov vào sân và trung vệ Fernandinho cũng được đưa vào chơi từ đầu. Nhưng bấy nhiêu thay đổi ở tuyến giữa và hàng hậu vệ chưa đủ để ngăn chặn Barca.

Nhưng nói đến Messi không thể không dành lời ngợi khen cho Joe Hart, người đã trở thành người hùng, giảm tối đa số bàn thắng cho Manchester City, trong tổng số 23 pha sút bóng, 11 cú sút nguy hiểm của các cầu thủ Barca.

Man xanh cũng có một cơ hội gỡ hòa vào những phút cuối của trận đấu với một quả phạt đền nhưng Sergio Aguero đã không vượt qua tay thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Trong trận đấu thứ 100 của mình tại đấu trường châu Âu, đội khách đã không thể ngăn được gã khổng lồ Tây Ban Nha lần thứ 8 liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu hàng đầu châu Âu với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3 - 1. Đây có thể xem là màn chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Luis Enrique trước khi họ tiếp đón Real Madrid trong trận “Siêu kinh điển” vào cuối tuần này.

Manuel Pellegrini bấp bênh ghế HLV

HLV người Chile Manuel Pellegrini hẳn cũng đang có nhiều lo lắng cho chỗ đứng của mình sau những thất bại gần đây. Những bước đi hụt của Man City trong cuộc chiến giành ngôi ở Ngoại hạng Anh, thất bại bất ngờ trước Middlesbrough trong khuôn khổ Cúp FA và giờ là việc trở thành đội bóng Anh cuối cùng bị loại khỏi Champions League. Man xanh đã chi quá nhiều và mục tiêu của họ cũng quá lớn. Với mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch Champions League và cái họ nhận được là không vượt qua vòng 16 đội là khoảng cách quá xa vời.

Dù chấp nhận thực tế rằng Messi chơi quá xuất sắc và rằng Barcelona quá mạnh nhưng khi kết thúc trận đấu, vị HLV này vẫn một mực khẳng định: “Man City để thua trên đất Barcelona không phải là một thất bại, nó chỉ là một điều gây thất vọng”.
Rõ ràng, nửa xanh thành Manchester không may mắn khi gặp Barcelona liên tiếp hai mùa Champions League ở những vòng đấu sớm. Pellegrini đã từng bị Barcelona đánh bại tới 4 lần kể từ khi đảm nhiệm cương vị dẫn dắt đội bóng Man xanh.

Thế nhưng nếu không phải là Barcelona, liệu ai sẽ là đội bóng mà Man City có thể vượt qua để lọt vào tứ kết trong danh sách các đội bóng đã lọt vào vòng trong? Cân xứng nhất có lẽ phải kể đến Porto (Bồ Đào Nha) hay Monaco (Pháp). Nhưng, chính đội bóng Pháp này đã loại đội bóng khác của Ngoại hạng Anh là Arsenal. Họ đang sở hữu các cầu thủ được đánh giá là những trung vệ bậc nhất châu Âu như Leonardo Jardim hay Joao Moutinho.

Với Porto, dù vượt qua Basel với tổng tỷ số 5 - 1 ở vòng 16 đội, họ vẫn bị xem là đội bóng yếu hơn cả, nhưng lại là đội đứng nhất bảng H và đường hoàng vào vòng trong.

Ở trận đấu cùng giờ, Carlos Tevez tỏa sáng với một cú đúp và một đường kiến tạo, giúp Juventus đá bại Borussia Dortmund 3-0 trên sân Signal Iduna Park ở lượt về vòng 16 đội và giành quyền lọt tiếp vào tứ kết Champions League với tỉ số chung cuộc 5 - 1.   


Lê Sơn