11:06 24/11/2014

Rooney tỏa sáng, MU trở lại top 4

Rạng sáng 23/11, ở vòng 12 Premier League, trong một ngày thi đấu không thực sự xuất sắc, nhưng sự may mắn đã giúp Manchester United có được chiến thắng. 3 điểm có được ngay trên sân Emirates đưa thầy trò HLV Louis van Gaal vào Top 4 Ngoại hạng Anh.

Rạng sáng 23/11, ở vòng 12 Premier League, trong một ngày thi đấu không thực sự xuất sắc, nhưng sự may mắn đã giúp Manchester United có được chiến thắng. 3 điểm có được ngay trên sân Emirates đưa thầy trò HLV Louis van Gaal vào Top 4 Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã nhiều lần thua tức tưởi trước Manchester United trong những năm gần đây. Lịch sử ghi dấu 8 lần thất bại trong số 10 lần đối mặt trên Old Trafford, đặc biệt đáng lo ngại khi đội quân của Arsene Wenger đang có dấu hiệu suy yếu ở giai đoạn hiện tại. Lần này, khi MU đến làm khách đội bóng ở phía Bắc London, sân Emirates, nhiều thứ được hy vọng đảo chiều.


Rooney ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AFP


Nhưng Arsenal đã không làm được điều họ muốn, một trận hòa cũng không được. Đổi lại, họ cho MU trận thắng đầu tiên trên sân khách của mùa giải tính từ 7 tháng nay. Trong số hai bàn thắng của MU, có 1 bàn đến từ pha phản lưới nhà của Gibbs ở phút thứ 56.

Bàn thắng nâng ưu thế cho MU là của Wayne Rooney, ghi được ở phút thứ 85. Một tuần đáng nhớ của Rooney khi anh không chỉ kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội bóng Tam Sư bằng hai bàn thắng vào lưới Scotland mà còn giúp đội M.U của anh thắng đối thủ trực tiếp cạnh tranh cơ hội tham dự Champions League mùa sau. Đội chủ nhà chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Olivier Giroud ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.

Dù chiến thắng, nhưng ông Louis van Gaal lại nhận thêm một tin không vui về chuỗi chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Lần này, cầu thủ gặp chấn thương mắt cá chân là Luke Shaw. Anh bị đau ngay phút thứ 16. Luke Shaw là chấn thương thứ 40 của MU mùa giải này.

Còn với Arsenal, trận thua đã khiến họ tụt xuống hạng 8 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, tổng điểm của Arsenal là 17 điểm sau 12 trận tại Ngoại hạng Anh, thành tích gần như tồi tệ nhất trong lịch sử, chỉ hơn giai đoạn năm 1982/1983. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Arsene Wenger đã một lần nữa chỉ trích hàng phòng ngự của mình khi đưa ra lời nhận xét các cầu thủ đã thi đấu rất “ngây thơ”: “Chúng tôi đã kiểm soát bóng tới 80% của trận đấu. Nhưng chúng tôi lại không tạo ra được sức ép đủ lớn ở phía khung thành đối phương, trong khi hàng thủ thi đấu không đạt yêu cầu”.

Ở trận đấu trước đó, đội bóng đang dẫn đầu Chelsea đã khiến vị khách West Brom phải trải qua những giây vô cùng khó khăn. Thể hiện sức mạnh với sức tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea sớm sút tung lưới West Brom. Ngay phút 11, tiền đạo Diego Costa phá bẫy việt vị thành công sau đường chuyền từ cánh phải của Oscar, dễ dàng đánh bại thủ môn Ben Foster.

Sớm có bàn tháng, Chelsea càng chơi càng hay và tạo ra sức ép khủng khiếp về phía đội khách West Brom. Đến phút 25, tiền vệ Hazard đã khiến thủ thành Foster phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Khó khăn càng trở nên chồng chất với West Brom khi phút 29, Claudio Yacob phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Diego Costa.

Bước sang hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của West Brom. Tuy nhiên, kết quả 2 - 0 vẫn được giữ nguyên tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Chiến thắng này là kỷ lục mới của Chelsea khi lần đầu tiên bất bại trong cả 12 trận đầu mùa, đồng thời tiếp tục độc chiếm ngôi đầu Premier League với 32 điểm.

Ở trận đấu giữa Manchester City với Swansea, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã may mắn thoát khỏi một trận hòa trước Swansea chơi rất quyết tâm. Thầy trò Pellegrini cuối cùng cũng có được bàn thắng rất đẹp mắt của Yaya Toure ở phút thứ 62. Không thể giữ được lợi thế, Swansea buộc phải dâng cao đội hình kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa và điều đó đã gần đến khi ở phút cuối trận cú sút phạt hàng rào của Shelvey đưa bóng dội cột dọc.

Lê Sơn