06:22 15/06/2012

Ronaldo: Không bàn thắng và nỗi ám ảnh Messi

Bị ám ảnh bởi Messi. Có lẽ thế. Căng thẳng và không giữ được sự thanh thản cần thiết sau một mùa bóng vừa giành thắng lợi để thể hiện hết mình tại một giải đấu mà anh chưa từng khiến người hâm mộ hạnh phúc.

Bị ám ảnh bởi Messi. Có lẽ thế. Căng thẳng và không giữ được sự thanh thản cần thiết sau một mùa bóng vừa giành thắng lợi để thể hiện hết mình tại một giải đấu mà anh chưa từng khiến người hâm mộ hạnh phúc.

 

Chắc chắn thế. Lẽ ra cần phải thể hiện mình là ngôi sao lớn nhất giải như người ta đã từng kỳ vọng, một ngôi sao mạnh mẽ và không có đối thủ, nhưng rốt cục, Cristiano Ronaldo không chứng tỏ được bất cứ điều gì trong hai trận của vòng đấu bảng. Anh chết chìm trong trận thua Đức, chỉ thực hiện được vài pha xử lý cá nhân để gợi nhớ cho tất cả, rằng anh là một ngôi sao lớn.

 

Anh chơi tốt hơn một chút trong trận đấu với Đan Mạch, thực hiện vài đường chuyền nguy hiểm và cố gắng tiếp cận khung thành của đối phương bằng một ý chí mạnh mẽ. Nhưng anh không ghi nổi bàn thắng nào, hoàn toàn bất lực và những nỗ lực tuyệt vọng của anh bị che mờ bởi bàn ấn định chiến thắng 3-2 từ anh chàng đồng đội còn vô danh Varela. Chúng ta có thể mong đợi gì hơn nữa ở anh, sau 2 trận đấu đầy thất vọng với những màn trình diễn nghèo nàn và thiếu lửa? Trận đấu với Hà Lan, đội bóng tập hợp những người còn đáng thất vọng hơn thế, chắc chắn sẽ là câu trả lời.


Những người có kinh nghiệm trong "làng" bóng đá Bồ Đào Nha, trong đó có Rui Costa, một cựu tiền vệ tài năng với đôi chân dẻo và cái đầu sắc sảo, bảo rằng, Ronaldo không có khả năng kiềm chế khi bị chọc tức. Dù đã ở tuổi 27 và đã nổi danh trên sân cỏ thế giới từ 10 năm nay, Ronaldo vẫn luôn cư xử như một đứa trẻ được nuông chiều và tung hô quá đáng, để rồi, khi khó khăn ập đến, không biết phải cư xử thế nào cho phải đạo. Những câu hỏi của cánh báo chí rất hay móc máy anh bằng cách đặt Messi trước mặt anh, và lúc nào cũng vậy, anh phát khùng.

 

Điều tương tự xảy ra khi ở trên sân, trong trận đấu với Đan Mạch, khi các cổ động viên của đối phương bắt đầu hát "Messi, Messi, Messi" để chế giễu, ngôi sao của Real Madrid ngay lập tức tỏ vẻ mất bình tĩnh và xử lý sai. Trong cuộc họp báo, khi bị hỏi về điều đó, anh lớn tiếng: "Nếu tôi không nhầm thì mùa hè trước, Messi đã bị loại ngay ở vòng bảng Copa America, trong khi bây giờ chúng tôi đang trên đường đi vào vòng sau". Sai lầm tai hại, Cristiano. Bởi anh không nhớ kỹ là Áchentina chỉ bị loại ở vòng tứ kết, trong loạt penalty... Thêm một lần nữa, Ronaldo trở thành trò đùa cho tất cả, trong thời điểm mà anh lú lẫn không chỉ trên sân bóng, mà còn ở ngoài đời. EURO trở thành nơi mà người ta tiếp tục cười nhạo chân sút số 1 của Real Madrid mấy mùa qua, và anh, vốn đã quá quen với việc phơi mình trên báo chí liên quan đến những câu chuyện phiếm của giới showbiz, không có một ai để che chở. Mourinho không có ở đây, tiếc thay. Đúng ra là ông có mặt, nhưng với tư cách là một khán giả.


Felipe, một cổ động viên Bồ Đào Nha mà tôi gặp ở Donetsk trước trận Ucraina-Pháp, cho rằng: "Người Bồ Đào Nha sắp đi đến chỗ tin rằng, Ronaldo chỉ là cái tên để làm đẹp cho đội tuyển quốc gia. Đội tuyển càng ít phụ thuộc anh và càng chơi như một tập thể, thì càng thành công và đi xa hơn". Sau khi xem trận đấu của đội chủ nhà, Felipe sẽ nhảy tàu đi Kharkov cho trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, trận đấu quyết định số phận của đội bóng quê hương anh, hơn là đối thủ từng là á quân World Cup nhưng đã bước một chân ra khỏi bảng đấu của mình, vì đã thua 2 trận. Những nỗi ám ảnh Messi là có thật và sự thua kém chân sút người Áchentina trong một cuộc đua cá nhân giữa họ và giữa hai đội bóng trong mấy mùa bóng qua đã tạo ra một cảm giác tự tin và khó chịu nơi anh. Giờ là một ám ảnh khác từ những thất bại của cá nhân anh trong các giải đấu lớn của quá khứ: Tiếp tục là một cái bóng mờ ở đội tuyển quốc gia, trở thành một bóng ma của chính anh trong nỗi ám ảnh của một bóng ma khác có tên Messi không hề xuất hiện tại EURO này, nhưng dường như Ronaldo nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu.


Ở Kharkov, tôi sẽ có mặt trên khán đài và chắc chắn sẽ chỉ ngắm mỗi anh, người với tôi không phải là một bóng ma, mà là một người thật, việc thật và là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Chỉ có những niềm vui mà anh đem lại cho người hâm mộ ở EURO này là chưa thật, vì nó chưa hề xuất hiện. Đợi chờ CR7!


Anh Ngọc (từ Donetsk)