12:09 17/12/2011

Roberto Mancini: "Tại sao luôn là cậu, Balotelli?"

Đó chính là câu chất vấn "chuyên gia nổi loạn" Balotelli của HLV Roberto Mancini sau vụ "gà nhà đá nhau" trong buổi tập ngày hôm qua. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia không tỏ ra quá giận dữ với Balotelli, thậm chí còn coi những gì đã xảy ra là rất bình thường.

 Đó chính là câu chất vấn "chuyên gia nổi loạn" Balotelli của HLV Roberto Mancini sau vụ "gà nhà đá nhau" trong buổi tập ngày hôm qua. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italia không tỏ ra quá giận dữ với Balotelli, thậm chí còn coi những gì đã xảy ra là rất bình thường.

Còn nhớ, trong chiến thắng khó tin 6-1 trên sân của người láng giềng Man Utd tại Premier Leage hồi cuối tháng 10, sau khi lập công, Balotelli đã giơ áo đấu lên để khoe dòng chữ được in trên áo lót phía trong "Why always me (Tại sao luôn là tôi)?". Thế là, cái dòng chữ đầy ẩn ý này mau chóng trở nên cực kỳ nổi tiếng và trở thành "thương hiệu riêng" của Super Mario, một cầu thủ trẻ lắm tài năng nhưng tật thì đầy mình.

Hôm qua, anh lại gây ra một scandal khác. Chẳng là trong bài tập chiến thuật, Mario Balotelli đã có va chạm với người đồng đội Micah Richards. Ban đầu hai cầu thủ này lời qua tiếng lại, sau đó đấu khẩu nổ ra và hệ quả là cả hai lao vào nhau như những con gà chọi hăng máu. Rất may, hậu quả không quá nghiêm trọng bởi James Milner, Yaya Toure và Vincent Kompany lao vào can thiệp kịp thời. Sau đó, cả hai đã bị HLV Roberto Mancini "dạy dỗ" một trận.



Balotelli bị HLV Mancini giáo huấn- Ảnh Getty



Dù vụ "xích mích nội bộ" này rõ ràng rất đáng hổ thẹn nhưng Mancio không có ý định che giấu giới truyền thông. Trong buổi họp báo mới đây, ông công khai bày tỏ: "Tôi đã hỏi Balotelli "Tại sao luôn là cậu?" (đây không phải lần đầu, Balotelli "ẩu đả" với đồng đội tại Man City. Trước đó, anh đã từng động tay chân với Boateng hay đội trưởng Kompany, thậm chí cả Mancini anh cũng không buông tha - PV). Balotelli đã lý giải rằng bởi vì Richards thật ngu ngốc khi không chịu thực hiện đường chuyền cho cậu ấy".

Tuy nhiên, khá bất ngờ, HLV Mancini lại không nghĩ sự việc vừa rồi là rất bình thường: "Đừng quan trọng hoá vấn đề. Tình trạng xích mích, va chạm xảy ra giữa những người đồng đội trong các buổi tập chắc chắn không chỉ xuất hiện ở Man City mà ở cả những đội khác nữa nên chẳng có gì đặc biệt ở đây cả. Thêm vào đó, vụ lộn xộn đã chấm dứt chỉ sau 10 phút. Ngoài ra, cũng cần phải thông cảm Balotelli là một cầu thủ nóng tính, dễ nổi loạn và chưa biết các kiểm soát hành vi. Nhưng có lẽ tôi sẽ cần phải nhắc nhở cậu cấy cần phải tập trung hơn vào chuyên môn chứ không nên quá để tâm tới mấy thứ bên lề".

Xem ra, đúng là Mancini vẫn luôn hết sức ưu ái Mario Balotelli, cậu học trò cưng do một tay ông dìu dắt bao năm qua, kể từ ngày Balotelli mới chập chững bước vào nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại Inter Milan. Hy vọng, Super Mario sẽ thể hiện nhiều hơn để đền đáp lại công ơn trời biển đó. Có thể anh không thay đổi được tính cách "ngựa chứng" trong một sớm một chiều nhưng chỉ cần Balotelli biết toả sáng trên sân cỏ thì chắc chắn Mancini sẽ hoàn toàn hài lòng.



Theo thethaovanhoa.vn