03:18 08/03/2015

Real Madrid trượt chân

Trên con đường dài tranh chức vô địch La Liga, Real Madrid đã có cú trượt chân bất ngờ, để thua trước đội bóng hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Athletic Bilbao.

Trên con đường dài tranh chức vô địch La Liga, Real Madrid đã có cú trượt chân bất ngờ, để thua trước đội bóng hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Athletic Bilbao.

Trên sân khách San Mames còn mới mùi sơn, Real Madrid có đủ bộ những ngôi sao hàng đầu của mình bao gồm cả Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale ở hàng công. Do đó, một trận thua trước đội bóng kém gã khổng lồ hiện đứng đầu bảng xếp hạng tại La Liga đến 30 điểm gần như là điều không tưởng.

Athletic Bilbao thi đấu không xuất sắc nhưng 2 trận đấu gần đây diễn ra đầu tháng 3, họ đều có được những chiến thắng tối thiểu trước Eibar và Espanyol.

Các cầu thủ Athletic Bilbao ăn mừng chiến thắng trước Real Madrid.


Vì vậy, pha đánh đầu cực đẹp thể hiện khả năng phối hợp của 2 cầu thủ trụ cột Mikel Rico và Aritz Aduriz của đội bóng hạng trung khiến cả hàng thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ đến bàng hoàng. Phút thứ 26, từ pha chuyền bổng của Mikel Rico, Aritz Aduriz chạy chỗ khôn khéo, đón bóng và đánh đầu một đường bóng mạch lạc lên góc cao, loại  hoàn toàn thủ thành Iker Casillas. Cả hàng hậu vệ với ít nhất là 2 cầu thủ phía dưới Aduriz cũng không thể ngăn cản được sự khôn khéo của 2 cầu thủ đội chủ nhà. Aduriz dù ở tuổi 34 vẫn thể hiện mình đang trong giai đoạn phong độ cao, ghi được tổng cộng 18 bàn thắng ở mùa giải này.

Pha ghi bàn của Aduriz rõ ràng đã tận dụng được sự lỏng lẻo của  tuyến giữa của Real trong giai đoạn gần đây với việc thiếu vắng Luka Modric. Không chỉ để “lọt lưới” đường chuyền “chết người” của Mikel Rico khi Isco chạy chậm hơn Rico một khoảng đáng kể, Pepe dễ dàng để Aduriz chiến thắng trên không, trong trận đấu này, tuyến giữa của Real còn nhận đủ mỗi người một thẻ vàng.

Mặc dù đội khách phục hồi sức tấn công đáng kể ở hiệp 2 với pha sút tung cột dọc của Gareth Bale, nhưng Bilbao vẫn giữa được tỷ số thắng 1 - 0 trước Real Madrid. Một chiến thắng quả cảm cho Athletic Bilbao.

Theo thống kê, trận đấu này Ronaldo không có cú dứt điểm nào trúng đích. Đây là trận thứ 4 trong 8 trận gần nhất tại La Liga, Ronaldo có phong độ đáng buồn như thế này.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Real Madrid thi đấu tổng cộng 14 trận, trong đó Ronaldo ghi 7 bàn (chỉ đá 12 trận do bị treo giò 2 trận); Benzema ghi 5 bàn còn Bale có 3 bàn. Đây là một hiệu suất rất thấp so với giai đoạn cuối năm 2014.

Sau trận thua này, HLV Carlo Ancelotti không giấu nổi nỗi thất vọng khi cho rằng thất bại là do sự cá nhân của các ngôi sao phía Real. Thêm một lần nữa sức ép lại đổ dồn lên vị HLV người Italy kể từ sau trận thảm bại 0 - 4 trước Atletico Madrid hồi tháng 2. Real hiện chỉ thắng được 2 trong 5 trận đấu gần đây của họ. Nhưng quan trọng hơn cả là cách thể hiện của các ngôi sao phía Real. Họ trở nên mờ nhạt một cách bất ngờ trong hiệp 1 của trận đấu này.

“Họ quá cá nhân, mỗi người đều giải quyết thế trận theo cách riêng trong khi đáng ra cần thi đấu nhanh và ít chạm hơn”, ông Ancelotti nhận xét. “Tính cả trận hòa Villarreal cuối tuần trước chúng tôi chỉ có một bàn thắng mà lại từ chấm phạt đền. Vấn đề của Real Madrid là phải có một ý định rõ ràng hơn trong mọi pha tấn công. Trong suốt trận, Real Madrid đã tấn công rất nhiều, đặc biệt trong hiệp 2. Tuy nhiên, chúng tôi đã không phối hợp đủ nhanh và các tiền đạo thiếu những cơ hội rõ rệt. Thật lạ khi phải nói rằng Real Madrid đang gặp vấn đề lớn ở khâu tấn công, dù ở mùa này chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng".

Cho tới thời điểm này của năm 2015, Real Madrid đã thua 4 trong tổng số 14 trận đã thi đấu. Cho tới thời điểm này của mùa bóng, tại La Liga, Real Madrid đã ghi tổng cộng 75 bàn thắng, nhiều hơn Barcelona 5 bàn. Tuy nhiên, trong 2 trận gần nhất, Real Madrid chỉ có 1 bàn thắng và đó là pha ghi bàn từ chấm 11 m của Ronaldo vào lưới Villarreal hồi tuần rồi.


Bình Minh