02:00 14/02/2012

Real Madrid hơn Barcelona 10 điểm Ngôi vương Liga đã có chủ?

Cuộc đua tới ngôi vô địch Liga dường như đã ngã ngũ sau khi Real Madrid có chiến thắng 4-2 trước Levante ở trận đấu muộn nhất vòng 22.

Cuộc đua tới ngôi vô địch Liga dường như đã ngã ngũ sau khi Real Madrid có chiến thắng 4-2 trước Levante ở trận đấu muộn nhất vòng 22. Với chiến thắng này, đội bóng Hoàng gia không những đã trả thành công món nợ họ đã vay ở lượt đi mà còn bỏ xa Barcelona đến 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Ronaldo đang cất cánh cùng Real.


Rõ ràng, 10 điểm là khoảng cách không hề dễ dàng có thể san lấp. Nhất là vào thời điểm này, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đang thi đấu với tinh thần cao nhất, trong khi Barcelona dường như có một điều gì đó chủ quan trong đấu pháp cũng như giữ quân cho những mục tiêu còn dài ở tất cả các mặt trận phía trước (trận thua Ossasuna 2-3 là minh chứng rất rõ nét).

Một ngày sau khi chứng kiến đội bóng đại kình địch xứ Catalunya để thua sốc, Real Madrid đã bước vào cuộc đón tiếp Levante với quyết tâm chiến thắng rất cao. Sự quyết tâm đó đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng ngược dòng 4-2, đồng thời khiến cho điều mà các cule lo lắng nhất trở thành hiện thực: Real giành trọn 3 điểm trước Levante.

Bước vào trận đấu này, Real đã khởi đầu có phần hụt hẫng khi để Levante vượt lên dẫn trước với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 của Cabral. Tuy nhiên, "bầy kền kền trắng" đã bừng tỉnh đúng lúc để dẫn ngược lại 3-1 bằng cú hat-trick của Cristiano Ronaldo. Cú hat-trick này không chỉ giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha nâng tổng số bàn thắng của mình có được tại Liga mùa giải này lên con số 27, mà còn giúp đội bóng Hoàng gia cán mốc 4.000 bàn thắng trên sân Bernabeu – con số đáng để ăn mừng.

Mở tỷ số nhưng lại bị dẫn ngược, Levante đã rất quyết tâm để làm nên điều thần kỳ giống như họ đã từng làm ở lượt đi, đánh bại Real Madrid. Tuy nhiên, những nỗ lực đó cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Kone, trước khi Benzema mang về bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho đội chủ sân Bernabeu.

Như vậy, với chiến thắng này, Real Madrid đã bỏ xa Barcelona đến 10 điểm trên bảng xếp hạng và đang thênh thang hướng đến chức vô địch Liga. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc đua song mã giữa Real và Barcelona coi như đã ngã ngũ và ngôi vương đã có chủ?

Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Jose Mourinho không giấu nổi sự tự tin vào chức vô địch cho đội nhà khi khẳng định, "10 điểm hơn Barcelona chưa quyết định điều gì nhưng khoảng cách đó cho phép chúng tôi được… mắc sai lầm trong một chừng mực nào đó. Dù có thua một trận đấu nào đó, Real cũng sẽ không bị đẩy vào tình thế một mất một còn. Trận đấu nào cũng khó khăn. Cuộc chiến với Levante này cũng giống như các trận gặp Getafe và Zaragoza".

Trái với Liga, cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League đang trở nên vô cùng hấp dẫn hơn bao giờ, và tất nhiên đó vẫn chỉ là cuộc "nội chiến" thành Manchester. Một ngày sau khi Manchester United hạ Liverpool 2-1, Man City đã nhanh chóng đòi lại ngôi đầu bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Aston Villa. Trong khi tại Serie A, sau thất bại đau đớn 0-4 trước AS Roma, Inter tiếp tục phải đón nhận thất bại khi để thua tân binh Novara ngay trên sân nhà.

Tuệ Minh