01:09 12/01/2012

Real Madrid "hẹn" Barca ở tứ kết Cúp Nhà Vua

Đánh bại Malaga với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận, Real Madrid đã giành quyền có mặt ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Ở đó, đối thủ của thầy trò Jose Mourinho gần như chắc chắn sẽ là Barca.

Đánh bại Malaga với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận, Real Madrid đã giành quyền có mặt ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua. Ở đó, đối thủ của thầy trò Jose Mourinho gần như chắc chắn sẽ là Barca.

Hậu vệ Sergio Ramos (phải), CLB Real Madrid, tranh bóng bổng quyết liệt với trung vệ tiền đạo Ruud van Nistelrooy, CLB Malaga. Ảnh: AFP/TTXVN


Phải tới tối nay, Barca mới chơi trận lượt về vòng 1/8 với Osasuna. Tuy nhiên, với khoảng cách lên tới 4 bàn sau lượt đi, khả năng đội bóng xứ Basque lội được ngược dòng trước các nhà đương kim vô địch Liga, dù được chơi trên sân nhà, vẫn là rất mong manh. Thế nên, gần như chắc chắn sẽ có thêm 2 trận "Kinh điển" nữa ngay trong tháng một này. Đó là điều mà các nhà tổ chức không mong chờ (họ muốn trận "Kinh điển" diễn ra càng muộn càng tốt"), nhưng với các CĐV, việc tránh được cảnh phải xem 4 trận "Kinh điển" chỉ trong có chưa đầy 20 ngày như cuối mùa trước là điều đáng được xem là tích cực.

Nhưng với Real Madrid, "Kinh điển" lần này tới có vẻ vẫn hơi sớm. Đội quân của HLV Jose Mourinho đã khởi đầu năm mới 2012 khác hẳn cái cách mà họ đã kết thúc năm cũ 2011. Dù vừa đánh bại Granada với tỉ số đậm 5-1, song nhìn chung, phong độ của Real Madrid hiện là khá tệ, thể hiện rõ nhất qua hai trận đấu với chính Malaga ở Cúp Nhà Vua. Ở trận lượt đi, Madrid đã chơi cực tệ và bị Malaga dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, và phải nhờ tới phong độ xuất thần của Benzema trong hiệp 2 mới có được trận thắng ngược 3-2. Ở trận lượt về, Madrid tiếp tục thể hiện một phong độ đáng thất vọng, và lại phải nhờ tới Benzema cộng với một pha vồ ếch của thủ môn đối phương để có được bàn thắng.

Nếu mang phong độ này vào các trận tứ kết, Real Madrid khó có cơ hội trước Barca. Đội bóng của Guardiola vẫn còn kém Real Madrid 5 điểm trên bảng xếp hạng Liga, nhưng khách quan mà nói, họ vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Nếu không thể hiện được phong độ xuất sắc nhất thì rất khó có đội bóng nào gây khó được cho họ. Những gì diễn ra trong trận "Kinh điển" lượt đi cho thấy rõ điều đó. Trước trận ấy, đội bóng của Mourinho được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng khi vào sân, họ đã bị đối phương lấn át hoàn toàn. Benzema mở tỉ số cho Madrid ngay từ giây thứ 29, nhưng Alexis, Xavi và Cecs Fabregas đã lần lượt ghi bàn để khiến Bernabeu chết lặng.

Một vấn đề nữa khiến Mourinho phải đau đầu là phong độ và tinh thần của Ronaldo. Sau khi bị các CĐV nhà la ó trong trận "Kinh điển" nói trên vì chơi quá tệ, thái độ thi đấu của Ronaldo đã thay đổi hẳn. Anh chơi thiếu tự tin, và có rất nhiều pha xử lý hỏng. Trong trận đấu ở Liga mới đây, Ronaldo còn không ăn mừng bàn thắng, mà lý do được cho là vì anh muốn thể hiện thái độ không hài lòng với các CĐV nhà đã la ó mình. Chính điều này đã gây nên những phản ứng ngược, và tinh thần của Ronaldo càng tệ hơn. Chắc chắn, Mourinho sẽ phải "giải" được bài toán khó này nếu muốn có chút cơ hội trong các trận "Kinh điển" sắp tới.

Cũng ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội bóng hạng Ba Mirandes giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng có tổng tỉ số 3-1 trước Racing, một đội đang chơi ở Liga. Ở lượt đi, Mirandes đã bất ngờ hạ Racing 2-0, và kết quả hòa 1-1 ở lượt về trên sân của đối phương là quá đủ để đội bóng này viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Tuệ Minh