05:10 04/05/2012

Real Madrid đăng quang sớm 2 vòng: Bắt đầu kỷ nguyên Real Madrid

Real Madrid đã chính thức trở thành tân vương Liga sớm 2 vòng đấu, sau khi giành chiến thắng 3 - 0 trước Athletic Bilbao.

Real Madrid đã chính thức trở thành tân vương Liga sớm 2 vòng đấu, sau khi giành chiến thắng 3 - 0 trước Athletic Bilbao. Chức vô địch này đã giúp "kền kền trắng" thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Barcelona dưới thời Pep Guardiola dựng nên trong suốt 3 mùa giải qua, đồng thời đưa “Người đặc biệt” Jose Mourinho đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên giành chức vô địch quốc gia ở 4 giải đấu khác nhau.


“Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên Real Madrid”, trợ lý HLV Aitor Karanka đã mạnh miệng tuyên bố như vậy sau khi Real giành chiến thắng trên sân của Bilbao, nhờ các bàn thắng của Higuian, Oezil và Ronaldo. Trận thắng này diễn ra đúng vào ngày mà cách đây 3 năm, Barca “hạ nhục” Real tới 6 - 2 ngay trên sân Bernabeu, để giành chức vô địch Liga, mở ra giai đoạn thống trị với 3 chức vô địch liên tiếp.


 

Real Madrid đã chính thức trở thành tân vương Liga. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Nhưng giờ, người ta có lý do để tin rằng thế cục sẽ đảo chiều, khi mà Real ngày càng ổn định dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, trong khi Barca đứng trước một tương lai bất định sau khi chia tay Pep Guardiola vào cuối mùa giải.


Mùa này, Real đã từng thua Barca 1 - 3 ở lượt đi, rồi bị kình địch loại ở cúp nhà Vua. Nhưng trên toàn cục, họ luôn tỏ rõ sự ổn định hơn so với đối thủ, khi có lúc bỏ xa Barca tới tận 10 điểm. Cũng đã có lúc tưởng như Real sẽ bị Barca đuổi kịp, khi khoảng cách được rút ngắn xuống còn 4 điểm trước trận “kinh điển” tại Nou Camp, cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, bản lĩnh của thầy trò Mourinho đã được phát huy đúng lúc khi họ đánh bại Barca 2 - 1 ngay ở Nou Camp. Và kể từ đó, tất cả đã nghĩ chức vô địch sẽ không thoát khỏi tay Real.


Đây là chức vô địch thứ 32 của đội bóng Hoàng gia, đồng thời cũng là danh hiệu vô địch Liga đầu tiên kể từ năm 2008. Chức vô địch này cũng đã đưa Jose Mourinho đi vào lịch sử bóng đá châu Âu, khi ông đến đâu là đội bóng đó giành chức vô địch. Mourinho đã 2 lần vô địch Bồ Đào Nha với Porto, 2 lần tại Premier League với Chelsea, 2 lần đoạt Scudetto cùng Inter và bây giờ là danh hiệu Liga với Real Madrid. Sau trận đấu, "Người đặc biệt" đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí TBN, song ông đã chia sẻ trên kênh Real Madrid TV: "Đây là một giải đấu khó khăn. Tôi đã vô địch ở Bồ Đào Nha, Anh và Italia, nhưng chiến thắng tại Liga là thứ khó khăn hơn cả".


Real lên ngôi, Barca đã chính thức trở thành cựu vương, nên chiến thắng tưng bừng 4 - 1 của họ trước Malaga chỉ còn mang tính chất an ủi, đồng thời khiến cuộc đua vị trí thứ 3 giữa Malaga và Valencia trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra, Barca cũng đã phần nào nguôi ngoai khi chứng kiến Lionel Messi vượt qua thành tích 67 bàn của huyền thoại Gerd Mueller lập nên kỷ lục ghi bàn mới, 68 bàn/mùa giải.


Không những thế, với 46 bàn hiện có tại Liga, Messi tạm bỏ xa Ronaldo 2 bàn trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.


Trái ngược với Liga, tại Serie A, cuộc đua đến ngôi vương đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi Juventus bất ngờ để Lecce cầm hòa 1 - 1 trong thế hơn người, tạo điều kiện cho Milan rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau trận thắng Atalanta 2 - 0, bằng các pha lập công của Muntari và Robinho.


Còn tại Premier League, Chelsea coi như đã chấm dứt tham vọng top 4 sau khi bất ngờ để thua 0 - 2 trước đối thủ trực tiếp Newcastle. Đáng chú ý cả hai bàn thắng của “Chích chòe” đều được thực hiện bởi Cisse và đều là siêu phàm. Kết cùng việc Tottenham vượt qua Bolton 4 - 1, Chelsea đã bị bỏ lại sau với khoảng cách lên thành 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Còn với Newcastle và Tottenham giờ họ đang hướng đến mục tiêu khác, top 3 khi chỉ còn kém Arsenal đúng 1 điểm.

 

Tuệ Minh