12:14 10/12/2011

Real Madrid - Barca đêm nay: Xin hãy trả lại tên cho "Kinh điển"!

Trận "Kinh điển" ở Bernabeu đêm nay hội tụ tất cả mọi yếu tố để trở thành một bữa tiệc bóng đá thực sự. Một sân bóng vĩ đại, những CĐV tuyệt vời, 2 chiến lược gia xuất sắc, 2 tập thể đầy sao và đang đạt phong độ cao.

Trận "Kinh điển" ở Bernabeu đêm nay hội tụ tất cả mọi yếu tố để trở thành một bữa tiệc bóng đá thực sự. Một sân bóng vĩ đại, những CĐV tuyệt vời, 2 chiến lược gia xuất sắc, 2 tập thể đầy sao và đang đạt phong độ cao. Quan trọng hơn cả là việc Real Madrid, đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn trong những trận "Kinh điển" trước, đang thể hiện một phong độ thực sự ấn tượng và thậm chí còn được xem là "cửa trên" trước trận đấu này, nghĩa là họ chẳng có lý do gì để chơi "xấu xí". Vậy nên, xin đừng "đồ tể", xin đừng "kịch sỹ", xin đừng "xỉa xói", xin đừng "móc mắt"... nữa. Đêm nay, hãy trả lại cho "Kinh điển" vẻ đẹp thực sự của nó.



Đêm nay, Mourinho vs Guardiola... - Ảnh Getty



Bắt đầu từ khoảnh khắc Sergio Ramos "tả xung hữu đột" giữa một nhóm cầu thủ Barca, phần lớn trong số đó là đồng đội của anh ở đội tuyển Tây Ban Nha, trong những phút cuối trận lượt đi Liga mùa trước, trận "Kinh điển" đã bị đẩy sang một thái cực khác. Mang một bộ mặt khác. Bộ mặt xấu xí. Từ chỗ là nơi tôn vinh những giá trị đích thực của bóng đá, với những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc của những cá nhân kiệt xuất, những đường phối hợp xứng đáng đưa vào sách giáo khoa, những kịch tính, thắt nút, mở nút..., sân khấu "El Clasico" trở thành nơi để người ta gầm ghè nhau, triệt hạ nhau; thành nơi để người ta ăn vạ, đóng kịch, gây sức ép một cách thái quá với trọng tài; thành nơi để người ta khiêu khích, miệt thị, phân biệt chủng tộc, móc mắt, đánh người. Thành nơi để người ta chà đạp lên cái đẹp.

Nói đến "Kinh điển" là nói đến những khác biệt cực lớn giữa hai đội bóng tham dự. Thế nên, bạn không thể yêu cầu một trận đấu ra đời trong thù hận và được nuôi dưỡng bởi thù hận phải "thanh tao" như những cuộc đấu kiếm trong giới quý tộc châu Âu xưa. Nhưng khi mà nhắc tới "Kinh điển", người ta rùng mình nghĩ ngay tới những cú tắc bóng như muốn triệt đời cầu thủ của người khác, tới những pha diễn kịch xứng đáng được trao giải Oscar, mọi chuyện rõ ràng đã bị đẩy quá xa so với giới hạn. Các CĐV hai đội có thể hài lòng với chiến thắng hoặc đau đớn cùng thất bại mà quên đi những nét xấu xí. Nhưng nên nhớ là ngoài các Madridista và các Cule ra, còn có hàng trăm triệu người chờ đợi nhiều tháng trời tới "Kinh điển" với hi vọng được chứng kiến một màn trình diễn đỉnh cao. Và họ sẽ nghĩ gì?

Hãy để trái bóng lên tiếng

Những tín hiệu về một sự thay đổi tích cực, thực ra, đã xuất hiện từ trong các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đó là những trận đấu mà Real Madrid đã chơi bóng một cách sòng phẳng với Barca, thậm chí trong rất nhiều thời điểm, họ còn lấn lướt hoàn toàn đối thủ. Ở đó, Mourinho đã cho thấy sự nhạy cảm chiến thuật tuyệt vời khi hóa giải tiqui-taca theo cách ít người ngờ nhất. Mỗi khi người Barca chuẩn bị bắt đầu một pha bóng, thường có ít nhất 4 cầu thủ Real Madrid áp sát để "kèm cặp" các hậu vệ của họ, và buộc Valdes không còn sự lựa chọn nào khác là phải chơi bóng dài, vốn không phải sở trường của anh, cũng như các đồng đội của anh. Nhưng rất tiếc, những ấn tượng đẹp ấy đã bị xóa mờ, bởi cú tắc bóng của Marcelo với Fabregas, rồi sau đó là hành vi móc mắt Vilanova của Mourinho...

Đêm nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để Mourinho và các học trò "sửa sai". Tất cả những yếu tố thuận lợi cho họ đã hội tụ đủ. Họ được chơi trên sân nhà, và cực mạnh ở đó, trong khi đối thủ lại đang có vấn đề với sân khách (thắng 2, hòa 3, thua 1). Những trụ cột của họ đều đang có phong độ tốt, và sự tự tin thì đang lên rất cao sau chuỗi 15 trận thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường. Cách biệt về điểm số (3, nhưng có thể thành 6 nếu đá đủ trận) cũng là một yếu tố quan trọng có thể có tiếng nói quyết định tới tư thế nhập cuộc của người Madrid. Nhưng quan trọng hơn hết là việc Mourinho đã có thời gian cho các học trò luyện tới mức thuần thục những miếng đánh mà ông cho rằng có thể đánh bại được tiqui-taca của người Barca.

Chẳng lẽ, ông lại để cho một vài suy nghĩ tiêu cực làm hỏng hết cả kế hoạch vĩ đại đã được chuẩn bị kỹ lưỡng? Và để cho cơ hội tốt này trôi qua.


Dự đoán: 2-1



Lực lượng

Real Madrid: Mourinho triệu tập tất cả các cầu thủ, chỉ trừ Ricardo Carvalho còn đang chấn thương. Khả năng ra sân của Arbeloa còn bỏ ngỏ.

Barca: Adriano kịp trở lại. Afellay chấn thương. Khả năng ra sân của Puyol còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Coentrao, Pepe, Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira, Lass Diarra - Di Maria, Benzema, Ronaldo.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Mascherano, Abidal - Busquets, Xavi, Iniesta - Alexis, Messi, Villa.

Đoạt bóng từ Barca?

Giữ bóng nhiều hơn đối thủ trở thành thói quen của các cầu thủ Barca. Chính xác thì từ ngày 7/5/2008, trong trận thua Real Madrid 1-4, các cầu thủ Barca không bao giờ để đối phương cầm nhiều bóng hơn nữa. Trận ấy, Madrid là đội chiếm chút ưu thế về kiểm soát bóng, với 50,53% thời gian. Từ đó tới nay, đã qua hơn 200 trận, 1.312 ngày, chưa có đội bóng nào làm được điều mà Madrid đã làm. Trận "Kinh điển" ở lượt về Liga mùa trước, tỉ lệ kiểm soát bóng của Madrid còn ở mức thấp kỷ lục, chỉ 27,2%. Nhưng điều đó đang thay đổi. Mùa này, khả năng giữ bóng của Barca vẫn tăng mạnh, từ mức trung bình 69,32% ở cùng kỳ mùa trước lên 71,79%. Nhưng của Madrid còn tăng mạnh hơn, từ 58,41% lên 63,04%. Trong 14 trận đã qua, có tới 5 trận Madrid vượt qua ngưỡng 70%, là trong các trận gặp Levante, Racing, Osasuna, Atlético và Sporting. Trận Siêu Cúp lượt đi, Xabi Alonso và đồng đội đã tiến rất sát tới ngưỡng cân bằng, với 48% thời gian kiểm soát bóng. Đêm nay?




Theo thethaovanhoa.vn