03:10 10/03/2012

Ranieri bật khóc vì đã "sống sót"

Có lẽ chưa bao giờ HLV Claudio Ranieri lại tràn đầy cảm xúc đến vậy.

Có lẽ chưa bao giờ HLV Claudio Ranieri lại tràn đầy cảm xúc đến vậy.


Hai bàn thắng của Walter Samuel và Diego Milito chỉ trong 3 phút cuối trận đã giúp Inter có được chiến thắng trước Chievo. Đây thực sự là một thành tích đầy ý nghĩa bởi nó diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 104 năm thành lập của Inter và cũng giúp khép lại chuỗi ngày sống trong “bóng tối” với 9 trận không biết tới mùi chiến thắng kể từ hồi tháng 1.


Người ta đã thấy mắt của HLV Claudio Ranieri ngấn nước khi chứng kiến màn trình diễn trong những phút cuối của các học trò. “Cuối cùng họ cũng đã chơi như một Inter thực thụ”, HLV Ranieri bộc bạch.


HLV Claudio Ranieri.


Khi được hỏi về niềm vui mừng khiến ông trào nước mắt, thuyền trưởng Inter chia sẻ: “Điều đó có nghĩa tôi quan tâm nhiều đến đội bóng, đến học trò của mình nhiều thế nào và tôi hạnh phúc với những gì họ đã làm được. Chúng tôi đã chơi thực sự hay và xứng đáng có chiến thắng sau một tháng chờ đợi. Tôi phải cảm ơn học trò của mình vì màn trình diễn tuyệt vời đêm nay.”


Sau chiến thắng đầy ý nghĩa ở đấu trường trong nước, HLV Ranieri lập tức chuyển hướng sang mục tiêu lớn lao hơn. “Chắc chắn chiến thắng này sẽ tạo động lực tinh thần cho chúng tôi và tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt trước Marseille. Mục tiêu tiếp theo của Inter là lọt vào vòng bán kết Champions League, điều vô cùng quang trọng với chúng tôi, CLB và cả người hâm mộ. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó với sự hứng khởi và nhiệt huyết có được từ chiến thắng hôm nay”, vẫn lời Ranieri.


Chủ tịch Massimo Moratti đã có mặt trên khán đài để theo dõi đội bóng thi đấu và sau khi chứng kiến chiến thắng của đội nhà, sự rạng rỡ đã xuất hiện trên gương mặt của ông “Moratti cũng rất vui. Chủ tịch luôn dành sự ủng hộ cho chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái sau chiến thắng này và tôi nghĩ Chủ tịch cũng thấy vậy”, Ranieri cho biết. 


Theo thethaovanhoa.vn