05:09 04/05/2011

Rác “lưu niên” ở cầu Thừa Lưu (Huế)

Chúng tôi là du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyến du lịch khu vực miền Trung. Sau khi dự “đại tiệc” pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng kết thúc vào đêm 30/4. Sáng 2/5, chúng tôi ra Huế bằng xe máy trên QL1A để kịp thưởng thức các món ăn ở “Festival Làng nghề ẩm thực Huế 2011”.

Chúng tôi là du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chuyến du lịch khu vực miền Trung. Sau khi dự “đại tiệc” pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng kết thúc vào đêm 30/4. Sáng 2/5, chúng tôi ra Huế bằng xe máy trên QL1A để kịp thưởng thức các món ăn ở “Festival Làng nghề ẩm thực Huế 2011”.

Tuy nhiên, khi đến cầu Thừa Lưu, thuộc xã Lộc Tiến (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chúng tôi bắt gặp những đống rác "lưu niên" thuộc loại "kỷ lục" ở đầu cầu, bốc mùi hôi thối. Nguy hiểm hơn, một số lớn rác đã tràn xuống sông, làm nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Bởi vậy, khi đến tham quan các “món ngon vật lạ” trong “Festival Làng nghề ẩm thực Huế 2011”, nhớ lại cảnh “đống rác Thừa Lưu”, ai cũng có ấn tượng, ăn không thấy ngon. Đề nghị ngành chủ quản nên thường xuyên lấy rác ở điểm nói trên để con đường vào Huế được văn minh, văn hóa.

Khánh Loan