02:13 11/02/2011

Ra thế…

- Bố ơi! Sao đang đi, không có đèn xanh đèn đỏ mà bố lại tự dưng dừng lại giữa đường thế ạ? Muộn giờ học của con mất!

- Bố ơi! Sao đang đi, không có đèn xanh đèn đỏ mà bố lại tự dưng dừng lại giữa đường thế ạ? Muộn giờ học của con mất!

- Tắc đường con ạ!

- Tại sao lại tắc đường hả bố?

- Chuyện này giải thích phải dài dòng lắm con ơi! Nhưng nói gọn lại là xe thì nhiều, đường thì ít, nhiều người lại đi trái đường, lấn sang phần đường ngược chiều, thế là như cái nút đút nút lại rồi không ai chịu nhường ai nên nó lại càng tắc.

- À! Con hiểu rồi, như chuyện hai con dê qua cầu ấy bố nhỉ! Mà con nghe ti vi nói cái vụ tai nạn xe lửa đâm ô tô ở cầu Ghềnh cũng là do xe hai phía cùng qua cầu một lúc như hai con dê phải không bố?

- Thôi con đừng nhắc chuyện ấy nữa, đau thương lắm!

- Con nghe nói nước mình còn nghèo mà sao xe ở đâu lắm thế hả bố?

- Bao giờ lớn lên đi làm con sẽ hiểu.

- Chúng con sáng học, chiều học, tối học… Suốt ngày học! Thế mà đang giờ làm việc người lớn lại ra đường nhiều thế hả bố?

- Nhiều lý do lắm con ạ! Ví như bố đang chở con đi học thêm đây này. Rồi thì chưa qua rằm tháng giêng nên người ta còn đi chúc Tết. Rồi thì người về quê ăn Tết bây giờ trở lại thành phố làm việc…

- Ứ phải! Chắc là hồi bé người lớn phải học nhiều không có thời gian đi chơi nên bây giờ họ ra đường chơi bù cho thích đấy bố ạ!

- !!!

Hai Còm (ghi)