10:10 21/10/2014

Ra tay sát hại bạn gái cũ chỉ vì cự cãi

Công an quận 1 (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Bùi Đức Tài (24 tuổi, quê Đăk Lăk) cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người - cướp tài sản theo thẩm quyền.

Ngày 21/10, Công an quận 1 (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Bùi Đức Tài (24 tuổi, quê Đăk Lăk) cho Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người - cướp tài sản theo thẩm quyền.

Tài tại cơ quan công an.


Vụ việc xảy ra ở căn phòng số 2 tại khu nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM). Nạn nhân chị N.T.K.L. (23 tuổi, quê Đăk Lăk, tạm trú ở quận 1) được xác định là bạn gái của Tài.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ngày 17/10 Tài đi xe ôm đến phòng trọ trên để tìm gặp chị L. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi nên chị L. đã đuổi Tài ra khỏi phòng nhưng không đóng chặt cửa mà để hé mở. Tức giận, Tài xông vào bên trong dùng sợi dây điện siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh.

Gây án xong, Tài đã lục tung mọi thứ cướp laptop hiệu Dell và hai chiếc điện thoại đi động của người yêu rồi bỏ trốn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, chị N. sống chung với nạn nhân về thì cửa phòng hé mở không khóa nhưng gọi mãi không ai trả lời. Khi vào bên trong thấy mọi thứ có dấu hiệu lục lọi. Trên nền bê tông, bạn cùng phòng nằm bất động và trùm chăn kín mít. Lúc kiểm tra, chị N. phát hiện cơ thể L. tím tái, cổ có vết bầm cùng sợi dây điện quấn quanh người liền tri hô đưa đi cấp cứu rồi báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân L. được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp, trên cổ vết bầm được cấp cứu, qua cơn nguy kịch. Đến sáng 18 - 10, sau khi đã hồi tỉnh chị L. khai báo toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra và xác nhận hung thủ ra tay sát hại Bùi Đức Tài (sống cùng quê).

Chị L. cho biết, từ năm 2011 đã quen biết Tài rồi nảy sinh tình cảm. Từ đó, hai người yêu nhau, Tài đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi trở về, Tài thất nghiệp nên hay đi lang thang. Chị trình bày, khoảng ba tháng trước, Tài mượn chiếc xe máy của chị L. nhưng không trả mà mang đi cầm cố ở Bình Dương.

Khi biết chuyện, L. yêu cầu mang xe về nhưng Tài trả lời không có tiền nên đã đòi chia tay. “Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tài điện thoại nói có tiền, cần gặp để đưa nhưng khi đến nơi vẫn chưa có khiến tôi bực tức đuổi ra khỏi phòng rồi đi ngủ. Sau đó, Tài xông vào dùng dây điện ra tay siết cổ, cướp tài sản”, chị L. khai.

Ngày 19/10, Tài đang lẩn trốn ở phòng trọ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì bị công an bắt giữ di lý về TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở, nghi phạm thú nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Tài khai đã mang chiếc laptop của người yêu bán cho một nhân viên trung tâm laptop tại quận 10 với giá 7.200.000 đồng. Sau đó, Tài về Bình Dương mua chiếc xe máy hết 2.300.000 đồng, số tiền còn lại giữ tiêu xài.


Tin, ảnh: Tuấn Anh