07:22 02/07/2015

Ra mắt series phim “Tình yêu còn mãi”

“Tình yêu còn mãi”, bộ phim dài 55 tập, nằm trong danh sách những bộ phim ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2014, sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 9/7. Phim được phát sóng trên kênh truyền hình D - Dramas (VTVcab 7, HTVC, K+, AVG (DTT: kênh 202, DTH...).

“Tình yêu còn mãi”, bộ phim dài 55 tập, nằm trong danh sách những bộ phim ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2014, sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 9/7. Phim được phát sóng trên kênh truyền hình D - Dramas (VTVcab 7, HTVC, K+, AVG (DTT: kênh 202, DTH...).


Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô gái Seo In Ae. Lớn lên trong sự bao bọc của dì và gia đình ông Gap Soo; Seo In Ae hoạt bát, mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm lại tràn ngập sự cô độc, day dứt khi chưa thể tìm ra kẻ sát hại mẹ mình năm xưa.

Cùng lớn lên bên cạnh Seo In Ae là anh em Kwang Hoon và Kwang Chul - hai người con của ông Gap Soo. Kwang Hoon là người trượng nghĩa, điềm đạm, quyết tiến thân bằng con đường học vấn, anh luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Trong khi đó, người em Kwang Chul lại gai góc, ngỗ ngược, có chút bất cần nhưng bên trong là trái tim chính nghĩa, thiện lương. 

Dù rất yêu Seo In Ae, nhưng Kwang Chul chưa một lần thổ lộ, vì anh biết trái tim cô từ lâu đã trao trọn cho anh trai Kwang Hoon. Cuộc đời của cả ba bỗng chốc rẽ sang những hướng khác khi cha của Kwang Hoon và Kwang Chul bất ngờ bị sát hại. Cái chết của ông Gap Soo khiến cuộc đời của In Ae ngày càng lún sâu trong thù hận. Chính vì điều này mà cô đã phải trải qua không ít tủi nhục, bị đẩy vào tù với những trận đòn tra tấn dã man... Trong khi đó, để đổi lấy địa vị - Kwang Hoon đã thay đổi. Anh sẵn sàng từ bỏ tình yêu đích thực của đời mình, bất chấp mọi thủ đoạn, sử dụng con gái của vị tướng như “bàn đạp” tiến thân. Còn Kwang Chul, trong một lần cứu In Ae thoát chết, anh đã gặp nạn và lưu lạc đến tận Nhật Bản xa xôi. Cuộc sống đẫm máu và nước mắt của Kwang Chul nơi đất khách gắn liền với những chuỗi ngày mong nhớ In Ae da diết. Cứ thế, vòng luẩn quẩn của tình yêu - tham vọng - thù hận đã cuốn lấy những số phận vào cuộc chiến bi thương không lối thoát...


P.V