05:23 16/05/2012

Premier League vẫn hay nhất thế giới !

Tại Premier League, đó có thể chỉ là đội bóng tầm trung hay đang đứng ở vị trí bét bảng, nhưng mỗi khi bước vào trận, tinh thần "chiến đấu" luôn được đẩy lên cao độ... Chính những yếu tố đó đã làm nên một bức tranh đầy màu sắc xuyên suốt cả mùa giải.

Manchester City đã chính thức lên ngôi sau 44 năm chờ đợi và Premier League cũng đã khép lại sau một mùa giải có lẽ là đặc sắc, kịch tính và nghiệt ngã nhất từ trước đến nay. Và nếu có bất kỳ câu hỏi tại sao Premier League lại được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh, thì vòng đấu cuối cùng diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua chắc chắn sẽ là lời giải đáp rõ ràng.

 

Không bay bổng kỹ thuật như Liga, không mưu toàn về chiến thuật như Serie A, bùng nổ dựa vào những nhân tố trẻ như Bundesliga hay nơi hội tụ của những tiềm năng bóng đá như Ligue 1, Premier League khiến người ta quan tâm và chờ đợi vào cuối tuần, bởi sự kịch tính và sòng phẳng giữa các đội bóng.

 

Chức vô địch mà Man City đã phải chờ đợi suốt 44 năm.

Tại Premier League, đó có thể chỉ là đội bóng tầm trung hay đang đứng ở vị trí bét bảng, nhưng mỗi khi bước vào trận, tinh thần "chiến đấu" luôn được đẩy lên cao độ, cho dù đối thủ của mình là những "ông lớn" đang sợ như Manchester United, Man City hay Arsenal. Chính những yếu tố đó đã làm nên một bức tranh đầy màu sắc xuyên suốt cả mùa giải.

 

Hồi đầu mùa, Manchester United đã làm nên một chiến thắng được xem là kỳ tích với chiến thắng khó tin 8-2 trước Arsenal tại Old Trafford, nhưng rồi cũng chính tại nơi được gọi là "Nhà hát của những giấc mơ" đó lại gặp cơn ác mộng nghiệt ngã khi để "gã láng giềng" đáng ghét Man City hạ nhục 6-1.

 

Hùng mạnh là vậy, kiêu hãnh là thế khi mà cả hai đội bóng thành Manchester chứ không phải đội bóng nào khác đã thay nhau dẫn đầu xuyên suốt mùa giải, nhưng khi cơ hội đến tay, họ lại bất ngờ gục ngã trước những đội chỉ được xem là "kẻ lót đường" như Wigan, Swansea City hay Sunderland... Vì sao họ có thể làm được như thế. Đơn giản đó chính là bóng đá - nơi luôn chứa ẩn những điều kịch tính và bất ngờ mà nếu như một đạo diễn lừng danh Hollywood nào đó được chứng kiến chắc có lẽ cũng phải ồ lên đầy thán phục.

 

Premier League mùa giải 2011-2012 đã khép lại, song dư âm của nó chắc chắn sẽ còn đọng mãi. Và hẳn sẽ chẳng ai, nhất là đối với những người hâm mộ Manchester United có thể quên được giây phút mà chiếc cúp vô địch lại tuột khỏi vòng tay đội bóng mình yêu thích một cách nghiệt ngã đến như thế, khi mà Sergio Aguero ghi bàn thắng quyết định ở phút 94, mang về chức vô địch cho Manchester City và cũng là pha làm bàn khép lại mùa giải 2011-2012.

 

Chiến thắng không tưởng 3-2 trước Queens Park Rangers một lần nữa cho thấy con đường mà Man City đã chọn để đến ngôi vô địch hoàn toàn đúng đắn, cho dù con đường đó của họ bị rất nhiều người dè bỉu và chê bai. Các ông chủ Arập của Man City đã chứng tỏ cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng thật nhiều tiền. Man City cũng đã chứng minh cho tất cả thấy rằng họ không phải là một đoàn quân ô hợp, mà là một tập thể đoàn kết, biết gạt bỏ đi những cái tôi cá nhân, hiềm khích để hướng tới mục tiêu chung, thống trị bóng đá Anh.

 

Cùng với ngôi vương của Man Xanh, Premier League cũng đã chứng kiến không biết bao những bất ngờ. Một Arsenal uể oải và khởi đầy tồi tệ là vậy lại kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Hay Tottenham dù đã có tên trong top 4 nhưng suất dự Champions League với họ vẫn chưa có lời giải khi mà còn phải trông chờ vào trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Bayern vào ngày 20/5 này. Một Everon đang dần khẳng định vị trí số 1 vùng Merseyside – vị trí mà Liverpool đã nắm giữ suốt thời gian qua… Và sẽ còn rất nhiều điều không thể nói hết.

 

Mùa giải 2011-2012 đã khép lại! Mùa giải mới sẽ được khởi tranh vào tháng 8 tới bằng trận tranh Community Shield giữa Chelsea và Man City. Đó hẳn sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn mà ai cũng háo hức chờ đợi.

 

Tuệ Minh