05:10 20/05/2011

Porto vô địch Europa League: Sau Europa League là Champions League?

Với việc đưa Porto tới chức vô địch Europa League sau khi đánh bại Braga trong trận chung kết với tỷ số 1 - 0, huấn luyện viên Andre Villas Boas đã trở thành nhà cầm quân trẻ nhất trong lịch sử giành được cúp châu Âu.

Với việc đưa Porto tới chức vô địch Europa League sau khi đánh bại Braga trong trận chung kết với tỷ số 1 - 0, huấn luyện viên Andre Villas Boas đã trở thành nhà cầm quân trẻ nhất trong lịch sử giành được cúp châu Âu. Tiền đạo Ramadel Falcao, tác giả của bàn duy nhất trong trận chung kết, cũng đi vào lịch sử với tư cách là chân sút xuất sắc nhất ở một mùa giải với 17 bàn thắng. Nhưng liệu sau ngày đăng quang, họ có còn tiếp tục gắn bó với Porto hay sẽ ra đi tìm thử thách mới?

Ảnh: AFP-TTXVN

Sau những gì đã thể hiện trong suốt mùa giải này tại đấu trường Europa League, đặc biệt là những chiến thắng hủy diệt liên tiếp trước những đối thủ được đánh giá là khó chơi như CSKA Moscow (chung cuộc 10 - 3, vòng tứ kết) và Villarreal (chung cuộc 7 - 4, vòng bán kết), việc Porto vượt qua người đồng hương Braga trong trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng, cho dù có đôi chút vất vả. Bàn thắng duy nhất được Falcao ghi bằng cú đánh đầu đầy nhạy cảm ở cuối hiệp một, giúp Porto lần thứ hai lên ngôi ở đấu trường danh giá thứ hai tại châu Âu sau 7 năm.

Và như thế, chiến thắng này cũng đã giúp huấn luyện viên Villas Boas sánh ngang người anh lớn Jose Mourinho, người đã giúp Porto đăng quang vào năm 2003. Nhưng khi đó, Mourinho đã 40 tuổi. Còn giờ, Boas mới chỉ 33. Trong lịch sử thì chưa có bất cứ huấn luyện viên nào giành được cúp châu Âu ở độ tuổi trẻ như thế. Nghĩa là Boas đang đứng trước một tương lai cực kỳ hứa hẹn, thậm chí còn hơn cả Mourinho.

Tuy nhiên, chính vì Boas gây ấn tượng đến thế mà các cổ động viên Porto đang lo ngại, chiến lược gia trẻ tuổi này sẽ sớm ra đi tìm thử thách mới, khi mà hàng loạt câu lạc bộ lớn ở châu Âu đang trải thảm đỏ mời ông về dẫn dắt, từ Chelsea, Inter Milan, Juventus hay AS Roma.

Dù vậy, Boas đã tạm trấn an cổ động viên nhà khi khẳng định sẽ không rời đội bóng sau khi mùa giải này kết thúc, Andre Villas - Boas: "Tương lai của tôi là ở Porto, tôi không quan tâm tới những lời mời từ bất kỳ câu lạc bộ nào. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói lúc này". Mục tiêu của Boas là ở lại để cùng Porto chinh phục Champions League như Mourinho trước đây. Bởi sau khi cùng Porto giành Cúp UEFA, Mourinho cũng đã ở lại để đưa đội bóng này tới chức vô địch Champions League vào năm sau đó rồi mới đến Chelsea (mang theo cả Boas khi đó đóng vai trò trợ lý).

Nhưng để lặp lại được thành tích như Mourinho thì Boas cũng cần phải thuyết phục ban lãnh đạo giữ chân các trụ cột, đặc biệt là chân sút người Côlômbia Falcao, người đã lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cúp châu Âu khi giành ngôi Vua phá lưới với 17 bàn thắng (nhiều hơn 2 bàn thắng so với kỷ lục mà huyền thoại mà Jurgen Klinsmann đã lập được trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 1995 - 1996). Hiện Falcao cũng đang được cho là nhiều đại gia như Real Madrid, Chelsea, AC Milan... thèm muốn, và nếu cầu thủ này ra đi thì đó sẽ là tổn thất rất lớn đối với Porto. Ngoài Falcao thì tiền đạo Braxin Hulk cũng thu hút nhiều sự chú ý của các ông lớn. Nên nhớ, cặp Falcao - Hulk đã ghi cho Porto tổng cộng 70 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa này.

Trước sự quan tâm rất lớn dành cho các ngôi sao, huấn luyện viên Andre Villas - Boas cũng đã lên tiếng khẳng định rằng sẽ rất khó có thể mua được Falcao và Hulk: "Tôi chỉ có thể nói rằng Porto đã đặt ra những điều khoản giải phóng thích hợp rất cao và sẽ không dễ cho cầu thủ nào muốn rời câu lạc bộ". Bản thân Falcao cũng nói: "Hiện tại tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc tại Porto và tôi chỉ muốn nghĩ đến Porto mà thôi".

Tuy nhiên, trước nay thì Porto nói riêng và các câu lạc bộ Bồ Đào Nha nói chung vẫn chỉ được coi là trạm trung chuyển của các ngôi sao. Sẽ chưa ai có thể dám chắc bất cứ điều gì sau khi mùa giải này kết thúc. Liệu sẽ có một cuộc tháo chạy tại Porto? Câu trả lời chính xác nhất sẽ có trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Tuệ Minh