06:15 14/06/2012

Phút nông nổi thành kẻ sát nhân

Cho rằng Tiến và Nhân chọc ghẹo bạn gái mình, Diện ra phía sau phòng trọ lấy con dao gọt trái cây chạy ra đâm Tiến một nhát trúng tim làm Tiến tử vong.

Cho rằng Tiến và Nhân chọc ghẹo bạn gái mình, Diện ra phía sau phòng trọ lấy con dao gọt trái cây chạy ra đâm Tiến một nhát trúng tim làm Tiến tử vong.
 
Ngày 12/6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tạm giam đối với Trương Văn Diện (24 tuổi, trú tại Minh Hóa, Quảng Bình, đang là sinh viên Trường Trung cấp Âu Lạc Huế) về hành vi giết người.
 
Vào lúc 21h ngày 11/6, tại nhà trọ của ông Phan Văn Tịnh, ở số 8/31 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế, Diện đang ngồi chơi với bạn gái tại phòng 14 thì Đỗ Quang Tiến (18 tuổi, trú thị trấn Khe Tre, Nam Đông, đang ở trọ ôn thi đại học) cùng một người bạn tên Nhân đi chơi về. Tiến và Nhân đứng trước cửa phòng 13 chọc ghẹo 2 bạn nữ, song Diện nghĩ là họ chọc ghẹo bạn gái mình nên ra mặt răn đe. Tiến và Nhân bảo không trêu chọc bạn gái của Diện và tiếp tục trêu đùa với 2 bạn nữ ở phòng 13. Thế là, Diện ra phía sau phòng trọ lấy con dao gọt trái cây chạy ra bất ngờ đâm Tiến một nhát trúng tim làm Tiến tử vong.
 
 
Theo cand.com.vn