06:20 27/06/2014

Phụ nữ Việt Nam chung tay bảo vệ Biển Đông

Ngày 27/6, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Phụ nữ chung tay bảo vệ biển Đông”.

Ngày 27/6, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Phụ nữ chung tay bảo vệ Biển Đông”. Đây là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và là nơi để nói lên tiếng nói của người phụ nữ Việt Nam trong việc chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.


Tham dự buổi giao lưu có những nhà thơ nữ từ khắp miền đất nước từng ra công tác tại Trường Sa, vợ con, thân nhân của các chiến sĩ Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa và gần 300 đại biểu và khách mời.


Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cho biết; Trường Sa, Hoàng Sa là mảnh đất thiêng liêng, nơi Tổ quốc neo mình nơi đầu sóng cả, kiên cường giữa biển khơi. Rất nhiều người trong chúng ta chưa từng một lần được đặt chân đến mảnh đất thân yêu này nhưng khi nhắc đến Trường Sa, Hoàng Sa chúng ta lại thấy đong đầy cảm xúc. Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã biểu thị bằng tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc bằng nhiều cách khác nhau, trong đó mỗi người đều có những việc làm thiết thực hướng về Biển Đông.


Mở đầu cho buổi giao lưu là lời tâm sự thông qua những bài thơ thấm đẫm tình yêu quê hương biển đảo, đất nước do chính các nhà thơ nữ như Trầm Hương, Lê Tú Lệ, Huệ Triệu, Huỳnh Thúy Kiều… sáng tác và trình bày.


Đỉnh điểm của cuộc giao lưu là sự chia sẻ của bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa-90152 của Việt Nam bị Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa vào ngày 26/5 vừa qua.



Bà Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa-90152 (trái) chia sẻ những quyết tâm ra khơi bám biển để bảo vệ vùng biển Tổ quốc


Bà Hoa cho biết: Trong những ngày qua, gia đình bà cũng như ngư dân của dải đất miền Trung đã nhận được nhiều gửi gắm, sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào từ khắp các tỉnh/thành trên cả nước. Đó là động lực để họ tiếp tục ngày đêm kiên cường bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Những ngày này, chúng tôi đang rất bận rộn để làm hồ sơ kiểm kê thiệt hại, quyết tâm kiện Trung Quốc ra đến cùng từ hành vi phá hại tài sản của tàu cá của chúng tôi.


Theo bà Hoa, từ khi tàu của bà bị chìm, bà Hoa đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ rất lớn. Trong đó, Hội Nghề cá Đà Nẵng đã đồng ý giữ lại tàu để làm bằng chứng đấu tranh với Trung Quốc, hết lòng ủng hộ gia đình bà trong cuộc chiến pháp lý đòi lẽ công bằng cho ngư dân Việt Nam.


Trong khi đó, với cương vị là một người vợ của một kiểm ngư đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Hoàng Sa, chị Vương Thị Hà (Vũng Tàu) cho biết: Tôi rất tự hào mình khi mình là vợ của lính hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Dù có xa chồng đằng đẵng hàng tháng, dù phải một mình chăm lo cho hai cô con gái nhỏ nhưng chị hứa với anh sẽ chăm sóc các con cho tốt để anh yên tâm công tác.


Tại buổi giao lưu, các đại biểu và khách mời còn được nghe những câu chuyện đầy xúc động về tình cảm của hậu phương hướng về biển đảo Tổ quốc. Ví dụ như câu chuyện của chị Nguyễn Thi Quý (Quận 12), một người bán ve chai, gia đình phải chạy ăn từng bữa nhưng chị sẵn sàng góp những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi để chia sẻ, đồng viên chiến sĩ ngoài hải đảo. Hoặc như câu chuyện của bé Lương Hoài Bảo Châu, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, Quận 10, vừa qua bé đã đập ống heo tiết kiệm của mình để trao tặng 10 triệu đồng cho các chiến sỹ hải quân đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên Biển Đông thông qua chương trình “Đồng lòng hướng về biển đảo thiêng liêng” do Báo Phụ Nữ phát động.


Cùng ngày, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm Biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh. Triển lãm đã giới thiệu tới công chúng 72 tác phẩm của 31 tác giả. Đây là những tác phẩm thể hiện đa dạng đời sống sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Đồng thời, thông qua đó còn thể hiện tình cảm, tấm lòng của các nhiếp ảnh đối với biển đảo quê hương đất nước. Dự kiến triển lãm này sẽ được giới thiệu Hà Nội và Huế trong thời gian tới. Tại TP Hồ Chí Minh triển lãm kéo dài đến ngày 15/7.


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết