08:23 19/08/2012

Phiên tòa thế kỷ xét xử O. J. Simpson-Kỳ cuối: Công lý cho người chết

Phiên tòa hình sự kết thúc nhưng luật pháp chưa buông tha O. J. Simpson. Một năm sau, ngày 23/10/1996, một phiên tòa nữa bắt đầu và một lần nữa, anh ta là bị cáo.

Phiên tòa hình sự kết thúc nhưng luật pháp chưa buông tha O. J. Simpson. Một năm sau, ngày 23/10/1996, một phiên tòa nữa bắt đầu và một lần nữa, anh ta là bị cáo.


 

Bố mẹ Nicole tại tòa.

Lần này, phiên tòa diễn ra tại tòa án ở Santa Monica. Trước một hội thẩm đoàn gồm một người da đen, một người Mỹ Latinh, một người châu Á và 9 người da trắng, phiên tòa dân sự bắt đầu xét xử Simpson trong vụ giết Ronald Goldman và Nicole Brown.


Trong vụ kiện dân sự do gia đình Goldman và Brown khởi xưởng, Simpson buộc phải giải trình trước tòa. Mục đích của một phiên tòa dân sự chỉ là quyết định xem khả năng bị cáo thực hiện tội ác nhiều hơn hay khả năng bị cáo không thực hiện tội ác nhiều hơn.

Simpson trong còng tay cảnh sát ngày 11/1/2008.

 

Ngày 4/2/1997, hội thẩm đoàn tuyên bố, bố mẹ đẻ nạn nhân Goldman được nhận một khoản bồi thường thiệt hại 8,5 triệu USD. Vài ngày sau, họ tuyên bố các con của Nicole và bố của Goldman được hưởng chung một khoản tiền đền bù trị giá 25 triệu USD.


Sau 4 tháng xét xử, hội thẩm đoàn trong phiên tòa dân sự cần tới 6 ngày để đưa ra quyết định trên. Trong khi đối với phiên tòa hình sự trước đây, sau 9 tháng xét xử, hội thẩm đoàn đã quyết định vội vã trong có 6 tiếng đồng hồ.


Ông Fred Goldman phát biểu với báo chí: “Chúng tôi cuối cùng đã có công lý cho Goldman và Nicole. Gia đình chúng tôi biết ơn phán quyết có trách nhiệm này”.


Tuy nhiên, số tiền bồi thường trên chưa bao giờ tới tay gia đình hai nạn nhân. Luật sư của Simpson nói với hội thẩm đoàn rằng Simpson bị phá sản. Anh ta nợ tiền thuê luật sư, nợ tiền thuế, phải cáng đáng các khoản tiền vay trả nợ.


Simpson sống bằng quỹ lương hưu 4 triệu USD được lập ra khi anh ta còn chơi bóng bầu dục. Mỗi tháng anh ta sẽ có hơn 20.000 USD từ quỹ và số tiền này tòa án không thể động tới. Đây không phải là số tiền nhỏ với nhiều người nhưng đối với Simpson, nó không đủ để anh ta quay lại cuộc sống xa hoa như trước.


Căn nhà ở Rockingham đã bị mang ra đấu giá vì Simpson đã cầm cố nó để trang trải án phí khổng lồ và không trả nổi tiền nợ. Sau này, người mua đã phá để xây khu nhà to hơn.


Simpson chuyển tới một căn nhà 1,5 triệu USD ở Kendall, bang Florida cùng hai con. Theo luật bang California, bất kỳ khoản tiền nào Simpson có được đều có thể tịch thu để bồi thường theo phán quyết của phiên tòa dân sự. Nhưng luật ở bang Florida lại khác. Simpson có lần nói với một nhà báo: “Họ không thể chạm tới thu nhập của tôi ở bang Florida. Trước khi tôi xuống địa ngục, đừng mong tôi trả một xu nào”.


Rồi dư luận và báo chí cũng quên lãng vụ án Simpson và chỉ nhớ lại khi cái mốc 10 năm kể từ khi Nicole và Goldman bị giết đến gần. Ngày 4/6/2004, tờ New York Daily News đưa tin rằng Simpson kỷ niệm ngày chết của vợ cũ bằng một loạt lời bình luận thô lỗ về cô và gia đình cô. Anh ta cũng cho rằng báo chí phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho dư luận tin rằng anh ta đã sát hại vợ cũ. Anh ta hi vọng rằng tên giết người thực sự sẽ sớm bị vạch trần để anh ta có thể chứng minh rằng mọi người đều sai lầm.


Ngày 14/9/2007, tên của O. J. Simpson, lúc này đã 60 tuổi, lại xuất hiện trên báo chí khi dính vào một vụ cướp có vũ trang trong khu sòng bạc và khách sạn Palace Station ở Las Vegas.


Simpson khai với các thám tử rằng ông ta và một vài người quen chỉ tìm cách lấy lại những đồ vật bị ăn cắp của ông ta tại một phòng khách sạn. Những đồ vật này gồm giấy chứng nhận có tên trong danh sách người nổi tiếng, bức ảnh Simpson chụp cùng Tổng giám đốc FBI J. Edgar Hoover cùng một số ảnh gia đình và ảnh hồi nhỏ. Simpson khai rằng không nhờ cảnh sát lấy lại vì ông ta thấy cảnh sát thờ ơ kể từ vụ Nicole và Goldman. Simpson cũng tuyên bố ông ta không dùng vũ khí để lấy lại những đồ vật trên.


Trong quá trình điều tra, các thám tử đã thẩm vấn nạn nhân vụ cướp Bruce Fromong, một người sưu tầm các đồ vật liên quan đến thể thao. Fromong khai rằng Simpson đã ập vào phòng cùng 6 người đàn ông. Hai người chĩa súng vào ông trong khi Simpson hét lên “Mấy thứ này là của tôi, của tôi!” và nói mấy câu đe dọa.
Ngày 3/10/2008, chính xác 13 năm sau khi Simpson được tuyên bố vô tội trong vụ giết vợ cũ, ông ta bị kết án cướp có vũ trang cùng một số cáo buộc khác liên quan đến vụ nói trên. Ngày 5/12/2008, ông ta bị kết án 33 năm tù và phải ngồi tù ít nhất 9 năm mới được phóng thích nếu cải tạo tốt. Simpson đang thụ án tại Trung tâm cải tạo Lovelock ở thành phố Lovelock, bang Nevada.


Thùy Dương

pSimpson trong còng tay cảnh sát
ngày 11/1/2008.