09:23 11/09/2011

Phe đối lập Libi chuẩn bị đánh trận cuối cùng

Ngày 11/9, lực lượng đối lập tại Libi chuẩn bị đánh trận cuối cùng vào các trị trấn còn trung thành với lãnh đạo Moamer Kadhafi, một ngày sau khi thời hạn chót để các thị trấn này hạ vũ khí theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đã trôi qua.

Ngày 11/9, lực lượng đối lập tại Libi chuẩn bị đánh trận cuối cùng vào các trị trấn còn trung thành với lãnh đạo Moamer Kadhafi, một ngày sau khi thời hạn chót để các thị trấn này hạ vũ khí theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đã trôi qua.

Lực lượng nổi dậy đóng quân tại Wadi Dinar gần thành phố Bani Walid ngày 11/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phóng viên hãng tin AFP (Pháp) có mặt tại Libi cho biết, một nhóm các tay súng của NTC đã tập hợp ở một căn cứ quân sự cách thị trấn Bani Walid khoảng 7 km, trong khi đó các máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục vần vũ trên bầu trời ở khu vực này. Ngoài ra, một nhóm các tay súng khác của NTC rạng sáng ngày 11/9 đã tập trung ở khu vực sa mạc Hisha, cách thành phố Misrata khoảng 90 km để đợi mệnh lệnh tấn công Bani Walid hoặc thị trấn Sirte, quê hương của ông Kadhafi.

Trước đó, Chủ tịch NTC tại Libi Mustafa Abdel Jalil ngày 10/9 đã tuyên bố phát động chiến dịch tấn công quyết định trên diện rộng nhằm vào những thị trấn cuối cùng còn trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi. Ông Jalil ngày 10/9 đã đến thủ đô Tripôli lần đầu tiên kể từ khi lực lượng của NTC chiếm đóng thành phố này hồi tháng trước. Phát biểu tại căn cứ quân sự Metiga, ông Jalil tuyên bố thời hạn chót để các tay súng trung thành với ông Kadhafi đầu hàng đã trôi qua, theo đó NTC sẽ "tung toàn bộ lực lượng để giải phóng các thị trấn còn lại của Libi là Bani Walid, Sabha và Sirte". NTC cho biết sẽ hoàn tất việc dời trụ sở từ Benghadi về Tripôli vào cuối tuần tới, trong khi Bộ trưởng Tài chính và Mỏ thuộc NTC Ali Ali Tarhouni cho biết Libi sẽ nối lại các hoạt động khai thác dầu trong 3 - 4 ngày nữa.

NTC đặt ngày 10/9 là thời hạn chót để các tay súng trung thành với ông Kadhafi phải giao nộp vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa NTC và các thủ lĩnh bộ lạc ở Bani Walid cho đến nay vẫn không đạt kết quả. Nhiều quan chức của chính quyền Kadhafi trong đó có con trai của ông Kadhafi và phát ngôn viên Mussa Ibrahim, được cho là đang ẩn náu tại Bani Walid, trong khi tung tích của nhà lãnh đạo Kadhafi vẫn là một câu hỏi lớn.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Ghinê Bítxao Carlos Gomes Junior ngày 10/9 tuyên bố quốc gia Tây Phi này "luôn mở rộng vòng tay" chào đón và sẽ "đảm bảo an ninh" cho ông Kadhafi, nếu nhà lãnh đạo này muốn lưu vong tại đây. Trước đó hai ngày, chính phủ Ghinê Bítxao đã yêu cầu Đại sứ quán Libi tại nước này hạ cờ của NTC, được treo lên cách đây một tuần, để trả lại vị trí cho quốc kỳ của chính quyền ông Kadhafi.

Cùng ngày 10/9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã tuyên bố công nhận NTC là đại diện hợp pháp của Libi tại thể chế tài chính quốc tế này.

Lê Hải - TTG