04:17 03/04/2015

Phát lệnh truy nã kẻ chủ mưu vụ thảm sát Kenya

Giới chức đã phát lệnh truy nã Mohamed Kuno Dulyadeen Mohamud - kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ thảm sát ở trường đại học Kenya và treo thưởng 217.000 USD cho ai bắt được hắn.

Giới chức đã phát lệnh truy nã Mohamed Kuno Dulyadeen Mohamud, hay còn được gọi là Dulyadin - kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ thảm sát ở trường đại học Kenya và treo khoản tiền thưởng 217.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được hắn.

Lệnh truy nã Mohammed Mohamud


Mohammed Mohamud trước kia là một giáo viên giảng dạy tại một madrassa (trường học dạy về đạo Hồi). Sau đó hắn bỏ việc, gia nhập và trở thành thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Somalia. Theo nguồn tin quân đội, tên Dulyadeen Mohamud đã rất kích động sau vụ tấn công chống khủng bố của lực lượng an ninh Kenya ở Garissa. Một vài tay súng của tổ chức đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Hắn cũng là một trong những phần tử được liệt vào danh sách đen những trùm khủng bố luôn cần cảnh giác của lực lượng tình báo Kenya. Cơ quan tình báo Kenya tin rằng chính Mohammed Mohamud là kẻ đã lên kế hoạch và chỉ đạo vụ tấn công đẫm máu trường cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở nước này. Tổ chức Al-Shabaab đã tuyên bố hành động tấn công vào trường học là nhằm trả đũa cho việc quân đội Kenya tham chiến ở Somalia.


Một nhóm các tay súng đã đột ngột tấn công vào trường cao đẳng Garissa, Kenya vào sáng ngày 2/4. Sau khi bắt giữ con tin, nhóm khủng bố Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda đã thừa nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công. Theo phát ngôn viên của Al-Shabaab, các tay súng đã chia sinh viên bị bắt giữ làm con tin trong trường thành hai nhóm, một nhóm theo Đạo Hồi và một nhóm bao gồm những người theo đạo Cơ Đốc. Chúng đã thả tự do cho khoảng 50 sinh viên theo đạo Hồi và bắt giữ những người còn lại. Sau 13 giờ căng thẳng giải cứu con tin, lực lượng an ninh đã tiêu diệt được nhóm khủng bố, song không may con số người thiệt mạng đã lên tới 147 người và 79 người bị thương. Thậm chí, một số học sinh theo đạo Cơ Đốc còn bị các tay súng nhẫn tâm chặt đầu.


Theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya ông Joseph Nkaissery cho biết 4 tay súng trong nhóm khủng bố khi bị tấn công đã cố thủ cùng với chất nổ. Khi cảnh sát nổ súng, chúng đã tự cho phát nổ và làm bị thương một số sĩ quan. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng xác nhận 4 tay súng được trang bị súng AK-47 đã bị tiêu diệt. Vụ thảm sát được coi là cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Kenya trong vòng 17 năm qua.



Hồng Hạnh (theo DM)