07:16 04/07/2014

Pháp-Đức: Cuộc chiến giữa các vì sao

Cuộc chiến nội bộ châu Âu giữa Pháp và Đức trên “thánh địa” Maracana, thành phố Rio de Janeiro, ở vòng tứ kết World Cup 2014 sẽ là nơi tranh tài của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời túc cầu.

Cuộc chiến nội bộ châu Âu giữa Pháp và Đức trên “thánh địa” Maracana, thành phố Rio de Janeiro, ở vòng tứ kết World Cup 2014 sẽ là nơi tranh tài của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời túc cầu. Hãy cùng điểm lại những cuộc đối mặt trực tiếp trên sân cỏ trong trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 11h đêm nay (4/7):

Karim Benzema và Per Mertesacker

Karim Benzema là thủ lĩnh trên hàng công đội tuyển Pháp. Cầu thủ hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ (CLB) Real Madrid (Tây Ban Nha) vốn đã gây ấn tượng mạnh trong 4 trận cầu vừa qua, khi ghi được 3 bàn trong tổng số 10 bàn thắng của "Gà trống Gaulois" vào lưới đối phương. Anh cũng thực hiện được nhiều cú dứt điểm về phía khung thành hơn bất cứ chân sút nào tại giải lần này. Con số 25 lần sút bóng của tiền đạo gốc Algeria vượt xa 15 lần của Neymar, Lionel Messi và James Rodriguez.

Trong trận thắng Nigeria ở vòng 1/8, Pháp chỉ chơi tốt khi Benzema được kéo về thi đấu ở tuyến giữa. Ở vị trí đó, tốc độ của anh có thể là thứ vũ khí "gây sát thương" cực cao đối với tuyển Đức, đặc biệt là trước một Per Mertesacker chậm chạp. Trên thực tế, hàng phòng ngự của “Cỗ xe tăng” thường lên quá cao trong trận gặp Algeria, buộc thủ thành Manuel Neuer phải băng ra khỏi vòng cấm địa để phá bóng. Hẳn nhiên Benzema có đẳng cấp hơn Islam Slimani của Algeria, và anh sẽ trừng phạt mọi sai lầm của "Die Mannschaft".

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 11h đêm nay (4/7).


Mathieu Valbuena và Erik Durm

Cầu thủ có thể hình thấp bé Valbuena là một trong những cái tên đầu tiên được điền vào danh sách đến Brazil của huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps. Anh khởi đầu ở vị trí bên hành lang cánh phải nhưng rồi dịch chuyển vào trong thành một tiền vệ trung tâm, tạo ra nhiều mối nguy hiểm cho đối thủ trong trận gặp Nigeria. Valbuena là một cầu thủ không dễ theo kèm, nhưng cầu thủ hiện đang đầu quân cho CLB Olympique Marseille (Pháp) này vẫn phải chờ xem ai sẽ là đối thủ trực tiếp của mình bên phía tuyển Đức.

HLV Joachim Loew của Đức đã sử dụng Benedikt Howedes, một trung vệ truyền thống, ở vị trí hậu vệ trái trong cả 4 cuộc đọ sức đã qua. Tuy nhiên, lần này một Jerome Boateng năng động hơn có thể thi đấu tại đó, hoặc ngay cả Erik Durm (hiện thuộc biên chế của CLB Borussia Dortmund/Đức) cũng có thể ra sân. Tài năng trẻ 22 tuổi này trước đây vốn là một tiền đạo và hiện mới chỉ có 1 lần khoác áo tuyển quốc gia trong trận giao hữu gặp Cameroon trước thềm World Cup.

Yohan Cabaye và Toni Kroos

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát trung tuyến ở Maracana sẽ vô cùng thú vị. Đức là đội tuyển thực hiện nhiều đường chuyền nhất tại giải và phần lớn các pha lên bóng của họ đều qua chân ngôi sao của CLB Bayern Munich - Toni Kroos. Anh đã hoàn thành 354 đường chuyền trong 4 trận, một con số mà chưa có cầu thủ nào khác đạt được trên đất Brazil lần này, ngoại trừ Javier Mascherano của Argentina.

Nếu Pháp muốn giành được khu vực giữa sân từ chân đối thủ, Yohan Cabaye sẽ là con át chủ bài của họ. Anh có sự điềm tĩnh và tầm chuyền rộng từ vị trí tiền vệ trung tâm. Với sự hỗ trợ của Paul Pogba và Blaise Matuidi, ngôi sao gốc Việt này có thể sẽ là người điều khiển nhịp độ trận đấu.

Tiền đạo Toni Kroos.


Mamadou Sakho và Thomas Mueller

Sakho sẽ trở lại hàng tứ vệ của Pháp sau khi không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Nigeria hồi đầu tuần. Anh sẽ mang đến thêm sức mạnh cho "Les Bleus", dù đôi khi hơi vượt quá giới hạn, giống như cú thúc cùi chỏ vào Oswaldo Minda của Ecuador ở vòng bảng.

Tuy vậy, lần này Sakho phải đối mặt với thử thách thực sự mang tên Mueller, tay săn bàn ưa thích hoạt động trong vòng cấm và rất khó để theo kèm. Mueller đã có 4 lần phá lưới đối phương tại giải, đồng thời đóng vai trò kiến tạo trong 2 bàn thắng khác cho đội bóng áo trắng. Theo thống kê, anh chính là cầu thủ chạy nhiều nhất giải tính đến thời điểm này. HLV Deschamps chắc chắn sẽ phải yêu cầu các học trò của mình theo dõi sát mọi chuyển động của Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010.

Hugo Lloris và Manuel Neuer

Lloris và Neuer là hai trong số những thủ môn “siêu đẳng” nhất trong thế hệ của mình. HLV Deschamps đánh giá cao Lloris đến mức ông để thủ thành nhanh nhạy này làm đội trưởng đội bóng của mình. Trong khi đó, bản thân Lloris lại mô tả Neuer là “thủ môn hoàn thiện nhất thế giới”, ca ngợi khả năng thi đấu ở bên ngoài vòng cấm và thực hiện vai trò của một “máy quét” khi cần thiết. Cả hai đều là những người có thể quyết định trận đấu.


Việt Anh