Vụ giết người, thả trôi sông: 10 ngày ám ảnh

Cơ quan công an nhận được thông tin vụ án mạng thì sát thủ gây án cũng đến đầu thú vì... không thể chịu đựng được sự ám ảnh.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Nội cho biết, ngày 6/2/2011, cơ quan công an nhận được đơn của bà Nguyễn Thị M (tập thể Nghĩa Tân,Cầu Giấy) khai báo về việc cháu ruột của bà là anh Nguyễn Hữu T (SN 1982, thường trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bỗng mất tích
từ ngày 26 tháng chạp (tức 29/1/2011).


Theo gia đình trình báo thì trước đó 1 ngày, họ vẫn liên lạc được qua điện thoại với anh T và được cho biết đã chuẩn bị đồ đạc quần áo để hôm sau sẽ từ Hà Nội về quê sớm.


nh hình. Gia đình nóng ruột nên đã liên hệ với một số người thân quen của anh T ở Hà Nội đều không có thông tin gì, cuối cùng họ quyết định đến cơ quan công an trình báo.

Tuy nhiên, chỉ sau khi cơ quan công an nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân ít phút thì kẻ sát nhân cũng ra đầu thú sau gần 10 ngày tự đấu tranh tư tưởng.


Thật không ngờ, hung thủ lại chính là Trương Mạnh Quân (SN 1979), một đồng nghiệp thân thiết, làm cùng bộ phận với nạn nhân ở Cục Phát hành và Kho quỹ. Lý do mà Quân tự nguyện đi đầu thú là từ khi ra tay sát hại anh T, hắn luôn cảm thấy bị ám ảnh, bất an trong lòng. Một cán bộ điều tra cho biết, trên đường dẫn giải về trại tạm giam, hắn không nói điều gì mà chỉ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, rồi bỗng dưng ôm mặt khóc rưng rức....

Mất mạng vì 500 nghìn đồng!

Bước đầu đấu tranh khai thác, Quân khai đã vay nợ của anh T 500 nghìn đồng. Đến dịp trước Tết Nguyên đán vừa rồi, anh T liên tục yêu cầu Quân trả tiền để về quê ăn Tết. Đến 13h30 ngày 28/1/2011, sau khi cùng mọi người ở cơ quan đi ăn tất niên về, Quân hẹn anh T đến nhà mình (ngõ 364, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để "giải quyết chuyện nợ nần".


Hai người rủ nhau lên sân thượng nhà Quân nói chuyện. Quân nói chưa có tiền nên đề nghị trả trước 200 nghìn đồng, số còn lại sẽ trả sau. Tuy nhiên, anh T đã không đồng ý, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại, xô xát nhau. Quân lấy cây sắt phi 18, dài khoảng 60 cm đập mạnh vào gáy làm nạn nhân ngã xuống đất.


Thấy nạn nhân tỉnh dậy cầm thanh gỗ định chống lại thì Quân giằng lấy thanh gỗ, đập liên tiếp vào đầu làm anh T chết tại chỗ. Quân lục túi quần nạn nhân lấy ví da có hơn 1 triệu đồng và các giấy tờ tuỳ thân khác, cùng với 1 điện thoại di động Qmobile.

Sau đó, Quân đã cởi hết quần áo của nạn nhân, dùng dây điện trói tay, chân nạn nhân và cho vào 2 lượt bao tải rứa màu trắng, rồi dùng dây điện buộc miệng bao tải, để ở một góc sân thượng.


Đợi đến 23h15 cùng ngày, lợi dụng lúc vắng người, Quân đã dùng dây thừng thả xác anh T. từ sân thượng tầng 3 nhà mình xuống đường và lấy xe máy chở bao tải lên cầu Vĩnh Tuy và thả xuống sông Hồng.


Xong việc, Quân quay về nhà lấy xe máy của nạn nhân đi lòng vòng, đến sáng thì đi làm bình thường. Ngày 29/1, Quân bán chiếc xe máy được 8,5 triệu đồng, bán chiếc điện thoại của nạn nhân được 330 nghìn đồng.

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến trưa ngày 9/2, cơ quan công an và người dân đã tìm thấy xác của nạn nhân tại khu vực ven sông Hồng, đoạn giữa cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy.


"Thân nhau lắm, cắn nhau đau"


Hôm qua (11/2), phóng viên đã tìm đến công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến vụ việc. Được biết, Quân đã có vợ và 2 con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi , còn cháu nhỏ mới hơn 1 tuổi.


Vị cán bộ công an phường tiếp phóng viên đã khẳng định, Quân sinh ra trong một gia đình nề nếp, bản thân Quân cũng là một công chức nhà nước, chưa hề có tiền án, tiền sự gì. Trước nay, Quân sống rất chan hoà với hàng xóm láng giềng. Gia đình Quân tuy không khá giả, nhưng cũng không phải diện quá túng thiếu tiền bạc nên những hành động của Quân trong vụ án này có thể chỉ là nhất thời.


Cũng trong ngày hôm qua, phóng viên đã tìm đến con ngõ nhỏ, nơi có ngôi nhà 2 tầng và 1 tum của gia đình Quân đang sinh sống. Tại đây, căn nhà nhỏ, vẫn đóng cửa im ỉm. Hàng xóm của Quân cho biết, trước khi nạn nhân bị sát hại khoảng 1 tháng, chính Quân đã chủ động sửa sang, dùng tôn quây phần tum khoảng hơn 10 m2 của ngôi nhà (khoảng không gian mà trước đây Quân thường hay tập tạ)ồ, để cho anh T ở nhờ, vì anh T quê ở xa, không có nhà trên Hà Nội.


Qua ghi nhận của bà con làng xóm, tình cảm giữa Quân và anh T trước nay cũng thân thiết như người nhà, hơn nữa cả 2 lại cùng làm trong một cơ quan. Chính em trai của nạn nhân cũng cho biết, đã có lần qua nhà Quân thăm anh và ngủ lại trên tum nhà Quân. Vì vậy, khi biết được thông tin Quân giết hại đồng nghiệp của mình (qua báo chí) một cách tàn nhẫn như vậy chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, những người hàng xóm của gia đình Quân không khỏi bàng hoàng.


Theo 24h


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN