Vụ bắt cóc trẻ em táo tợn ở Quảng Bình: 6 tuổi tự thân thoát khỏi bọn bắt cóc

Sáng 13/8, vụ bắt cóc trẻ em táo tợn xảy ra tại tỉnh Quảng Bình đã có kết quả bước đầu khi gia đình anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Minh Tâm trú tại số 7, đường Trần Hoàn, thành phố Đồng Hới đã tìm được con trai của mình là cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng .

Cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng sau khi trốn trở về với gia đình

Điều đặc biệt là khi các lực lượng chức năng và gia đình qua một đêm điều tra, tìm kiếm vẫn chưa thu được thêm bất kỳ một tình tiết nào thì bằng nỗ lực cố gắng của bản thân, cậu bé 6 tuổi Hoàng Đình Vĩnh Hoàng đã tự cứu mình khỏi bàn tay của bọn bắt cóc.

 

Theo anh Hoàng Đình Ngãi cả đêm hôm qua, gia đình, người thân của anh đã lùng sục khắp hang cùng, ngõ hẻm ở thành phố Đồng Hới để tìm kiếm cháu Hoàng nhưng không thu được kết quả nào. Anh Ngãi và gia đình đang trong cơn bế tắc thì sáng nay, bất ngờ anh nhận được cú điện thoại của anh Trần Giải Phóng ở tiểu khu 13, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới thông báo cháu Hoàng đang ở với gia đình mình.

 

Ngôi nhà hoang nằm biệt lập trong một khu rừng để nhốt cháu Hoàng

Theo anh Phóng, sáng 13/8, vợ của anh là chị Hoàng Thị Hiền đi chợ sớm và gặp cháu Hoàng đang đứng bên lề đường khóc . Chị Hiền hỏi thì mới biết cháu vừa thoát khỏi tay bọn bắt cóc và đang tìm đường về nhà mình nhưng vì vùng này quá xa lạ nên cháu chưa biết phải làm thế nào. Cháu Hoàng đã đọc số điện thoại của bố mình và nhờ chị Hiền gọi bố lên đón mình. Sau khi nhận được cú điện thoại, anh Nghĩa cùng với người bạn thân của mình là anh Lương Nghĩa Bình mừng vui khôn xiết, tức tốc lên phường Bắc Nghĩa để đến nhà anh Phóng và chị Hiền đón cháu.

 

Gặp chúng tôi, mặc dù đã ở trong vòng tay gia đình nhưng trên khuôn mặt và đôi mắt của Hoàng vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng. Trong quá trình tẩu thoát, để buộc cháu Hoàng không kêu khóc, bọn bắt cóc đã đánh cháu nhiều lần, làm gãy một chiếc răng của cháu. Và khi đã di chuyển đến vùng an toàn nằm cách nơi gây án hơn 15km, bọn bắt cóc mới tìm đến ngôi nhà hoang nằm biệt lập trong một khu rừng trồng để nhốt cháu Hoàng lại đó.

 

Theo cháu Hoàng, bị nhốt một mình cháu rất sợ nhưng không có cách nào để thoát thân được. Chờ đến buổi sáng, không thấy bọn bắt cóc, cháu mới thò tay ra khe cửa để kéo chốt và mở được dây thép buộc để ra ngoài. Giữa một vùng hoang vu rộng lớn, cháu Hoàng đã biết đi về phía có tiếng xe máy để tìm đường thoát thân. Và cứ thế, Hoàng đi miết cho đến khi gặp được chị Hiền và anh Phóng như nói ở trên.

 

Người dân đến động viên thăm hỏi cháu Hoàng.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm không thể nào giấu được cảm xúc, những giọt nước mắt của bà mẹ vừa tìm lại được đứa con mình cứ thi nhau chảy dài. Chị nói, Hoàng là đứa rất tình cảm, thông minh và mạnh mẽ. Hôm qua, cháu gấp được năm con hạc giấy nên muốn sang nhà chị Hằng hàng xóm để tặng cho mấy bạn ở đây. Cháu bảo mỗi con hạc giấy là một điều ước, tặng cho các bạn để các bạn ước những điều may mắn. Vậy mà những con hạc giấy này chưa kịp đến tay các bạn thì cháu bị bắt đi rồi. Điều thật đặc biệt và cũng thật cảm động là dù bị bắt, bị mang đi xa, bị nhốt cả một đêm trong ngôi nhà hoang nhưng cháu Hoàng vẫn giữ chặt 5 con hạc giấy may mắn cho đến khi gặp lại gia đình…

 

Theo Đại tá Mai Xuân Thọ, Trưởng Công an thành phố Đồng Hới thì sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động tối đa lực lượng tích cực vào cuộc. Ngoài việc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra, rà soát các đối tượng có dấu hiệu khả nghi trên khắp địa bàn. Công an thành phố Đồng Hới còn thực hiện chốt chặn trên tất cả các tuyến đường để ngăn không cho bọn bắt cóc đưa cháu Hoàng ra khỏi thành phố. Có thể vì vậy, mà bọn bắt cóc không thể nào thực hiện được âm mưu của mình nên buộc phải nhốt cháu Hoàng trong ngôi nhà hoang để tìm đường thoát thân. Hiện nay với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm đến cùng, Đại tá Thọ nói: Công an Đồng Hới đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ vụ bắt cóc này.

 

Về vụ bắt cóc trẻ em nói trên, chị Đào Thị Hải Yến ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới nói: Việc cháu Hoàng dù mới 6 tuổi nhưng đã biết tự giải cứu mình như vậy có thể coi là kỳ tích. Qua đây cũng cần nhận thấy, việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho các em nhỏ kỷ năng sống cũng cực kỳ quan trọng. Nhờ có kỷ năng sống tốt mà cháu Hoàng mới có thể tự cứu mình như thế.

 

Vụ bắt cóc cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng, 6 tuổi, con của anh Hoàng Đình Ngãi, và chị Nguyễn Thị Minh Tâm trú tại số 7, đường Trần Hoàn, thành phố Đồng Hới xảy ra tối 12/8.

 

Chị Nguyễn Minh Hằng là hàng xóm gia đình anh Ngãi, chị Tâm và cũng là người chứng kiến trực tiếp vụ bắt cóc này cho biết: vào khoảng 19 tối 12/8, gia đình chị đang ăm cơm thì thấy có hai thanh niên đi xe máy dừng lại trước nhà. Vốn cảnh giác, mẹ chồng chị bảo chị nên đóng cổng đề phòng trộm cắp. Lúc đi ra đóng cổng, chị thấy người ngồi sau xe trạc tuổi 35 xuống xe và bất ngờ lao đến bịt miệng và ôm cháu Hoàng đang chơi gần đó rồi nhảy lên xe phóng chạy. Thấy có dấu hiệu bất thường nên chị Hằng lao ra để giữ chiếc xe này lại nhưng chỉ túm được vai áo người ngồi sau. Tuy nhiên, tốc độ xe chạy quá nhanh nên không tài nào chị giữ được. Lúc này, có những công nhân đang lao động gần đó cũng phát hiện được sự việc nhưng không ngăn chặn được những kẻ bắt cóc.

 

Mạnh Thành

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bắt cóc trẻ em
Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bắt cóc trẻ em

Vào khoảng 19 giờ ngày 12/8, tại phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ bắt cóc trắng trợn gây chấn động trong dân cư ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN