Tử hình kẻ chủ mưu nổ mìn tiệm vàng Hoàng Tín

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây nổ mìn để cướp tài sản ở tiệm vàng Hoàng Tín (tại phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) xảy ra cách đây gần 1 năm.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN.


Bốn bị cáo phải ra trước vành móng ngựa, gồm: Tạ Văn Thanh (sinh năm 1987), Tạ Hải Hà (sinh năm 1992, em trai Thanh), Phí Văn Mạnh (sinh năm 1990, em họ của Thanh, cùng quê ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) và Bùi Thanh Khá (sinh năm 1987, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.


Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo: Tạ Văn Thanh lĩnh án tử hình, Tạ Hải Hà tù chung thân, Phí Văn Mạnh 12 năm tù, Bùi Thanh Khá 7 năm tù giam.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Để thực hiện hành vi phạm tội, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2012, Thanh đã gặp và mua thuốc nổ của Bùi Thanh Khá hai lần với tổng số 36 kg thuốc nổ công nghiệp cùng 20 kíp nổ với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Thanh rủ em trai là Tạ Hải Hà cùng chế tạo thuốc nổ với cơ cấu kích nổ bằng điện thoại di động và điều khiển từ xa của trò chơi ô tô trẻ em.


Sau vài lần thử nghiệm thành công, Thanh đã chế tạo một quả nổ nặng khoảng 10 kg rồi rủ em họ là Phí Văn Mạnh đến tiệm vàng Phúc Sinh (ở 117 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, khi Thanh và Mạnh chưa kịp ra tay thì đã bị anh Nguyễn Đình Nguyên (chủ tiệm vàng) phát hiện và đem vứt quả nổ xuống sông Tô Lịch.


Bị mất quả nổ, Thanh bỏ về nhà và tiếp tục chế tạo thêm 2 quả nổ khác rồi rủ em trai là Tạ Hải Hà cùng đi cướp tài sản. Sau khi bàn bạc thống nhất phương án hành động, khoảng 10h45’ ngày 21/6/2012, Thanh chở Hà bằng xe máy mang biển kiểm soát 98F6-9163 đến tiệm vàng Hoàng Tín (ở 124 phố Nguyễn Thái Học).


Đến tiệm vàng, Thanh phân công Hà đứng đối diện phía bên kia đường để cảnh giới, còn Thanh xách túi đựng 2 quả nổ vào trong cửa hàng rồi đưa tờ giấy viết sẵn lời đe dọa: "Đề nghị hợp tác, nếu không nổ mìn". Nhưng anh Vũ Hải Đường (chủ cửa hàng) cùng anh Phan Tiến Thành (nhân viên cửa hàng) đã giằng được hai túi mìn trên tay Thanh. Thấy vậy, Thanh liền bỏ chạy ra đường. Mọi người có mặt tại cửa hàng đồng thanh hô “cướp” và đuổi theo đến trước cửa nhà số 33 phố Cát Linh thì bắt giữ được Thanh.


Hà thấy anh trai không cướp được vàng và bị đuổi bắt, nên để "giải cứu" cho anh, Hà liền kích nổ qủa nổ lớn (10kg). Vụ nổ làm hư hỏng một số tài sản của 3 cửa hàng số 122, 124 và 126 phố Nguyễn Thái Học, đồng thời làm 15 người có mặt gần đó bị thương từ 4 đến 25,6%. Kích nổ xong, Hà thuê xe ôm sang bến xe Gia Lâm và đi xe khách về quê. Hà đã vứt số kíp nổ còn lại mà Thanh để trong chiếc túi xách mang theo xuống kênh nước gần nhà. Số thuốc nổ còn lại, Hà mang đến lều trông vịt của anh ruột cất giấu và ngủ ở đây. Ngày 22/6/2012, Hà bị cơ quan Công an bắt giữ.



Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN