Truy sát người khác sau khi thua “bầu, cua, cò, cá”

Đứng trước vành móng ngựa, thay vì ăn năn hối cải về hành vi ngông cuồng và tội ác của mình, nhưng Võ Tiến Sĩ, (sinh năm 1996, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), mặt vẫn lạnh băng, vô cảm khi Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên án 8 năm tù. Chỉ có người mẹ già đau khổ, khóc nức nở vì thương con, thương mình.

Võ Tiến Sĩ trước vành móng ngựa.


Tòa án Nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa xét xử vụ án “Cố ý giết người” đối với thanh niên Võ Tiến Sĩ- kẻ đã dùng giao truy sát người khác chỉ vì thua tiền trong trò chơi “bầu, cua, cò, cá”.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định: “Dù bị cáo ít tuổi nhưng lại có hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật. Chưa dừng lại, sau khi thua bạc bị cáo đã tức giận nảy sinh ý định trả thù con bạc.

Hành vi của bị cáo quyết tâm thực hiện mục đích tới cùng khi dùng dao chém liên tiếp, lấy đá ném, khi nạn nhân gục xuống bị cáo còn tiếp tục chém nhiều nhát. Hành vi trên của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định”.

Theo cáo trạng, chiều 1-2-2014, Võ Tiến Sĩ và anh Lục Quốc Hùng (SN 1986, trú tại huyện Châu Đức, BR-VT) chơi đánh bạc dưới hình thức “bầu, cua, tôm, cá” cùng ông Phạm Hồng (SN 1955, trú tại huyện Châu Đức).

Giữa Sĩ và anh Hùng xảy ra cãi vã. Sĩ tức giận bỏ đi. Lúc quay về Sĩ dấu một con dao trong quần, vung dao chém mạnh lên đỉnh đầu Hùng.

Hùng đứng dậy hô hoán, rồi giằng dao, đuổi Sĩ. Máu từ đầu Hùng chảy ướt áo, Hùng không đủ sức đuổi Sĩ, Sĩ quay lại giật lại dao và chém 3 nhát tiếp vào lưng Hùng rồi bỏ chạy. Hùng gục tại chỗ, người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, tỷ lệ thương tật tạm thời là 53%.

Là con út trong gia đình có 4 anh chị em, Sĩ không được học hành đến nơi đến chốn, nên Sĩ đi làm công nhân mưu sinh. Thay vì chịu khó làm ăn, vươn lên thoát đói nghèo, thì Sĩ lại thường xuyên bỏ việc, chơi cá độ, bài bạc, đỏ đen dẫn đến hậu quả không lường được.

Ngồi dưới hàng ghế trong phiên tòa xét xử lưu động, bà Nguyễn Thị M. (mẹ Sĩ) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tôi không ngờ nó lại hại gia đình tôi như thế. Gia đình đã nghèo khổ, nay còn phải bồi thường một số tiền lớn cho người ta”.

Chỉ vì một chút nông nổi, thiếu kìm chế, không làm chủ được mình, mà Sĩ đã rơi vào vòng lao lý. Cái giá của thói ngông cuồng, buông thả coi thường tính mạng người khác đối với Sĩ là 8 năm tù giam. Gần 3 ngàn ngày phía sau song sắt ngồi “bóc lịch”, là thời gian để Võ Tiến Sĩ ăn năn hối hận về hành vi phạm pháp của mình.


Tin, ảnh: Mai Thắng



9 năm tù giam cho đối tượng dùng chày gỗ đánh chết em trai
9 năm tù giam cho đối tượng dùng chày gỗ đánh chết em trai

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Vi (sinh năm 1967) trú tại xóm Khướng 2, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) về tội “Giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN