Tham thì thâm…

Anh Mai Trung Khải, 35 tuổi, trú ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đến Công ty Tuấn Hùng Phát và sơ suất để rơi chiếc ví da ở ghế đá trong khuôn viên công ty.

Trong ví của anh Khải có 11,4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Khi anh Khải quay lại gặp Trương Văn Cường, 49 tuổi, quê ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), là nhân viên bảo vệ của công ty thì Cường chối không nhặt được ví. Thế nhưng, một lúc sau, Cường lại gọi điện vào máy của anh Khải, đòi anh phải đưa 12 triệu đồng để chuộc ví. Trước tình thế đó, anh Khải đành tới cơ quan Công an trình báo sự việc. Công an huyện Chơn Thành đã bắt quả tang Cường cùng tang vật khi Cường đang nhận tiền chuộc của anh Khải. Đúng là tham thì thâm.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN