Tâm trạng mẹ con Nguyễn Đức Nghĩa qua ảnh

Nguyễn Đức Nghĩa không còn bình thản khi bước chân vào tòa. Và nước mắt kẻ sát nhân rơi rất nhiều lần trong phiên xét xử. Tử tù này ra xe về trại biệt giam, để lại người mẹ bất hạnh suy sụp...



â
Dư luận chờ phiên tòa Nguyễn Đức Nghĩa từ sớm
a
Nguyễn Đức Nghĩa bước ra khỏi xe, gầy hơn và vẻ mặt tâm trạng hơn so với phiên sơ thẩm.
a
Bước chân không còn bình thản...
a
Luật sư Ngô Ngọc Thủy phải động viên tinh thần bị cáo
a
Nhận định của HĐXX, bị cáo có hành vi giết người dã man như "thời trung cổ"
a
Luật sư Thủy biện rằng, bị cáo Nghĩa có "hành vi phi tang dã man" nhưng trong Luật Hình sự chưa có quy định về hành vi này.
a
Giờnghị án, bị cáo Nghĩa quay lại hỏi mẹ về ngày bố mất.
a
Bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nghĩa) cất tiếng não nề: "Con ơi, con chết thì mẹ cũng không sống nổi đâu...!"
a
BàChuânđược lên ngồi gần con mà không thể chạm tay vào con mình.
a
Bị cáo có vẻ thất thần khi nghe HĐXX tuyên án
a
Thẩm phán tuyêny án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa
a
Người mẹ suy sụp, khóc mà nước mắt không còn để rơi.
a

a

a

a

Theo Phapluatvn.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN