Sự thật về anh thợ hồ "chết đi sống lại" ở Bến Tre

Sáng 13/4, ông Trương Quang Nhã, Trưởng công an xã Phú Đức, huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết: Anh Trần Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tại ấp Phú Tường) là một người đàn ông bình thường, không có khả năng gì đặc biệt.

Câu chuyện “kì lạ” về việc “chết đi sống lại” của anh mang màu sắc hoang tưởng, không đúng sự thật với diễn biến sức khỏe của anh. Anh Nam cũng cam kết: anh không nhận nhang, đèn, bánh trái hay bất kì lễ vật gì mà người dân đem tới, anh cũng không thuyết pháp, giảng kinh hay chữa bệnh cho bất kì ai.

Hiện tại địa chỉ nêu trên chưa có tình trạng đồng bóng, bói toán, hay mê tin dị đoan. Xã cũng kiên quyết ngăn chặn tình trạng này. Xã đã yêu cầu anh Nam không nên tiếp những người dân hiếu kì, đặc biệt là những người muốn được xin số đề, hay nhờ anh này chữa bệnh. Xã cũng vận động người dân không nên tụ tập đồng người, giải thích với người dân về sức khỏe của anh này.

Theo ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chủ tịch xã Phú Đức, Châu Thành: Từ ngày 5/4 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm người trong xã và một số địa phương lân cận đến nhà ông Trần Hoàng Mỹ (59 tuổi, tại ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành) vì tò mò trước những thông tin đồn thổi về sự “chết đi sống lại” của con trai ông này là Trần Hoàng Nam (29 tuổi), làm nghề thợ hồ gần 10 năm nay.


Anh Trần Hoàng Nam đã tỉnh lại 1 ngày sau khi gia đình tưởng chết vì bệnh nặng. Ảnh: nld.com.vn



Theo anh Nam: Ngày 29/3 vừa qua, anh bị tai nạn khi đang sơn cửa một ngôi nhà 3 tầng trên đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh. Anh bị rơi từ tầng 3 ngôi nhà xuống mái tôn của kho vật liệu xây dựng, độ cao khoảng 10m, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị dập tủy xương cổ, chân tay trái không thể cử động.

Ông Trần Hoàng Mỹ (59 tuổi, cha anh Nam cho biết): đến ngày 4/4, theo yêu cầu của con, gia đình anh Nam đưa về quê để anh được trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà. Nhưng đến 10h45 ngày 5/4, anh này bỗng dưng ngồi dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân. Từ đó đến nay, sức khỏe anh này hoàn toàn ổn định. Anh Nam cho biết: anh chưa có ý định đi khám trở lại hoặc cũng không hiểu vì sao mình bình phục, hiện anh đang tìm một công việc khác để làm bởi đã sợ nghề cũ.

Theo kết quả xác minh của công an xã: kết quả chụp MRI lần 2 của anh Nam tại bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy: tình trạng dập tủy xương cổ của anh này đã cải thiện, sức khỏe đã tiến triển. Nhịp tim vào thời điểm xuất viện (15h ngày 5/4) bình thường. Việc anh này hồi phục vào ngày hôm sau là bình thường, không có gì là kì lạ hay không thể lý giải.

Hưng Thịnh


60 năm không gội đầu, một phụ nữ được đồn là thần tiên
60 năm không gội đầu, một phụ nữ được đồn là thần tiên

Nhiều người tin rằng bà lão có phép lạ, là thần tiên giáng thế bởi có mái tóc bạc trắng, vẫn giữ vẻ thơm tho của tóc và trắng trẻo của da dù đã gần 60 năm chưa gội lần nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN