Mỹ:

Ở nhà một mình, bé 12 tuổi 'xử gọn' kẻ đột nhập

Khi mẹ vắng nhà, cô bé Kendra St. Clair, 12 tuổi đến từ thị trấn Calera, thành phố Oklahoma (Mỹ) đã dũng cảm bắn trọng thương kẻ đột nhập, bảo vệ an toàn bản thân và tài sản gia đình.

Vào ngày 17/10, khi đang ở nhà một mình, cô bé Kendra thấy một người đàn ông lạ mặt bấm chuông và đập cửa liên tục. Lo sợ, cô bé gọi điện cho mẹ và nhận được “chỉ thị” là “lấy khẩu súng của gia đình và trốn vào phòng để đồ”. Sau đó, khi thấy kẻ lạ mặt đang tìm cách để đột nhập nhà qua lối cửa sau, cô học sinh lớp 6 này đã gọi điện báo 911.

Chỉ một lát sau, cô bé nghe thấy kẻ đột nhập đang lục soát trong nhà. “Cháu nghe thấy hắn bật đèn phòng tắm và sau đó đi về phía phòng để đổ. Ngay khi nhìn thấy nắm đấm cửa vào phòng để đồ xoay, cháu nổ súng” – Kendra vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại.



Cô bé Kendra St. Clair, 12 tuổi


Viên đạn từ khẩu súng lục Glock đã trúng vào ngực của kẻ đột nhập, Stacey Jones, 32 tuổi khiến hắn bị thương và hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn đã bị bắt và được chuyển đến bệnh viên tại Plano, Texas để cấp cứu. Hiện Stacey Jones đang được tại ngoại nhờ khoản tiền bảo lãnh 250.000 đô la Mỹ và sẽ phải hầu tòa vào tháng 12, tờ NewsOK đưa tin.


Mẹ của bé Kendra, cô Debra St. Clair cho biết cô ít khi để con ở nhà một mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ. “Con bé thật dũng cảm và tự tin. Nếu tôi ở trong tình huống đó, tôi không chắc mình có thể làm được như thế” – người mẹ đơn thân chia sẻ.


Người thân và bạn bè sau khi hay tin đã liên tục “khủng bố” điện thoại của Kendra để chúc mừng cô bé. “Một bạn nói rằng bạn ấy không thể làm được như cháu, và cháu là niềm tự hào của bạn ấy và mọi người ở Calera” – Kendra chia sẻ.


Theo anninhthudo.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN