Nhắn tin cho bố, 'xin phép' mượn con một đêm

Đưa con gái đi học nhưng khi đón thì không thấy con gái đâu, anh T. hốt hoảng khi nhận được tin nhắn: "Cho tôi mượn tạm con gái rượu của ông một đêm nhé".

Vào 17 giờ 30 ngày 1/12, anh Trương Văn T. (ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến CA phường Khâm Thiên trình báo: Con gái anh là Trương Khánh V. (SN 1997), bị 2 đối tượng (1 nam và 1 nữ) lừa lên xe ô tô đưa đi Từ Sơn, Bắc Ninh để hãm hiếp.

Theo trình bày của anh T., trước đó, khoảng 13h ngày 30/11, anh T. đưa cháu V. đến trường dạy nghề tại ngõ Khâm Thiên, Đống Đa. Đến 16h30 cùng ngày, anh T. đến đón cháu V. nhưng không thấy cháu đâu.

Sau đó, anh T nhận được tin nhắn với nội dung: “Cho tôi mượn tạm con gái rượu của ông một đêm nhé”. Đến 16 giờ 30 ngày 1/12, cháu V. đi xe ôm về nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

CA quận Đống Đa đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc trên.


Theo anninhthudo.vn



Mua không được vịt, hiếp dâm con gái chủ nhà

Ngày 20-11, Bùi Ngọc Nhàn (SN 1987, xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN